Người bố trẻ trả giá đắt khi chở giùm… 1 tạ thuốc nổ

Ngày 20-4, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạtHồ Văn Phở (SN 1992, trú tại A Ngo, Đakrông, Quảng Trị) 4 năm tù giam về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Hồ Văn Phở tại phiên tòa xét xử

Theo hồ sơ, vào ngày 5-12-2014, sau khi ăn cơm xong thì Hồ Văn Phở điều khiển xe máy lên xã A Vao chơi (Đakrông, Quảng Trị) chơi.

Khi đến Khe Sịa (xã A Vao), Phở gặp ba người không quen biết rồi nhận chở dùm ba bao thuốc nổ. Trên đường quay trở về thì bị tổ công tác của Đồn biên phòng Ba Lin phối hợp với lực lượng trinh sát phòng chống tội phạm ma túy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang, với tang vật là 78,8kg thuốc nổ.

Trong quá trình điều tra, Phở khai số thuốc nổ là do Hồ Văn Hâm thuê chở với giá 700.000 đồng. Tuy nhiên, Hâm lại cho rằng không hề có việc đó.

Được biết, Phở chỉ có trình độ lớp 5, là người Pa Kô; hiện có hai con nhỏ (lớn 3 tuổi, nhỏ 1 tuổi). Sau khi vụ việc xảy ra, Phở đã bị tạm giam từ 5-12-2014.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm