Người chết, kẻ đi tù vì chuyện... mời bia

Ngày 28-9 TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm đã tuyên phạt NVS (SN 2000) bốn năm tù về tội giết người.

Bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo nội dung vụ án, khoảng 2 giờ sáng 16-5-2015, sau khi đã nhậu ngà ngà say, S. cùng ba người bạn nhậu không chịu về nhà mà tiếp tục tìm đến một quán nhậu khác để “chén chú chén anh”. Lúc này ở bàn bên cạnh có một nhóm thanh niên đang tổ chức sinh nhật. Phát hiện ra nhóm này có người quen nên bạn của S. qua mời bia, thấy vậy S. cũng mang bia qua mời “xã giao”. Thấy S. ít tuổi hơn mà mời bia là không tôn trọng mình nên K. nói: “Mi nhỏ mà mất dạy hả”, vừa nói K. vừa dùng tay đè cổ S. xuống rồi đánh vào lưng S. Thấy vậy mọi người ngăn cản, một người bạn khuyên S. qua xin lỗi K. Nghe theo, S. vừa bước qua định xin lỗi thì bị nhóm thanh niên xông vào đánh, S. bỏ trốn, sau đó tiếp tục quay lại bàn nhậu nhưng nhóm thanh niên kia vẫn đuổi đánh S. Tức giận, một người bạn đưa cho S. hai chiếc đũa, nói cầm lấy phòng thân nếu bị đánh thì sẽ đánh trả. Thấy vậy S. nói: “Cái này thì làm được gì” rồi ra phía bếp cầm dao với ý định “nếu tiếp tục bị đánh sẽ đáp trả”. Sau đó, S. đang ngồi ở bàn thì bị một thanh niên lao đến dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu. Tức giận, S. cầm dao đâm một nhát vào ngực khiến người này tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, S. thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải. S. cho rằng không hề muốn gây sự đánh người, cũng không muốn giết chết nạn nhân nhưng vì quá tức giận do bị tấn công nhiều lần nên mới hành xử như vậy. HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm, đã tước đoạt mạng sống của người khác. Tuy nhiên, xét bị cáo đang ở tuổi vị thành niên, người bị hại có một phần lỗi nên tòa tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm