Quen biết 'anh cả' và cái kết 17 năm tù

Ngày 18-1, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Yến (34 tuổi, ngụ quận Cái Răng) 17 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Bị cáo vẫn được tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Nguyễn Thị Ngọc Yến nghe tòa sơ thẩm tuyên án ngày 18-1. Ảnh: N.NAM

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5-2016, Yến quen biết người đàn ông thường được gọi là anh cả. Người này quen biết một thanh niên (không rõ họ tên) ở TP.HCM để thuê vận chuyển ma túy. Sáng 1-8-2016, người thanh niên này gọi điện cho Yến bàn cách thức giao, nhận ma túy sẽ trả công cho Yến 5 triệu đồng...

Theo chỉ dẫn của người thanh niên, sáng 1-8, Yến kêu chồng chở đến quán cà phê. Một lúc sau Yến lấy xe đến điểm hẹn lấy túi màu xanh có chứa ma túy bỏ vào cốp xe chờ có người gọi đến điểm hẹn giao thì bị công an bắt...

Qua giám định trọng lượng ma túy Yến mang là 192,5 g.

Ngoài ra, Yến còn khai đã hai lần giao ma túy cho người thanh niên nói trên và được trả công 4 triệu đồng.

Chồng Yến không biết vợ mình đi lấy ma túy cất vào cốp xe nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

(PLO)- Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.