Thợ hồ bị đánh dã man đến chết vì muốn ứng tiền công chơi bài

Ngày 23-11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Hải (34 tuổi) 20 năm tù, Lý Văn Tuấn (33 tuổi) 18 năm tù, Nguyễn Khắc Hòa (52 tuổi) và Nguyễn Văn Lăng (35 tuổi, cả bốn đều trú tại Mê Linh - Hà Nội) 16 năm tù, cùng về tội danh giết người.

Theo hồ sơ, tháng 10-2013, Hải thuê anh Đặng Văn Quang (33 tuổi, trú tại Lục Ngạn - Bắc Giang) về làm thợ xây cho công trình của mình.

Ngày 12-10-2013, ăn cơm tối xong, Tuấn cùng một người bạn sang nhà Hải chơi rồi rủ cả nhóm đi hát karaoke. Khoảng 22 giờ cùng ngày, sau khi đi hát và ăn đêm, cả nhóm lại kéo về nhà Hải và chơi bài chắn.

Anh Quang ngỏ lời muốn ứng tiền công để chơi bài nhưng Hải nói tiền công đã bị ứng hết. Hải lấy sổ ra tính tiền công, anh Quang không đồng ý dẫn tới hai bên xảy ra cãi nhau.

Tức khí, Hải cầm chiếc điếu cày vụt liên tiếp 3-4 phát vào đầu và vai anh Quang khiến anh này nằm xuống nền nhà ôm đầu khóc. Đứng bên cạnh, không những không can ngăn, Tuấn còn lao vào chửi rồi cầm hai chân kéo anh Quang ra khỏi cửa.

Tuấn tiếp tục đấm, đá anh Quang một hồi rồi bỏ về. Vợ chồng Hải ra cổng đưa anh Quang vào phòng khách nằm ngủ.

Các bị cáo tại tòa 

Sáng hôm sau, Lăng và Hòa đến nhà Hải chơi và biết chuyện Hải đánh anh Quang. Ngồi nói chuyện khoảng năm phút, Hòa đi lên tầng 2 để gọi anh Quang dậy.

Thấy anh Quang đắp chăn nhưng không trả lời, Hòa kéo anh này từ trên giường xuống nền nhà, dùng chân tay đấm đá liên tiếp khiến nạn nhân ngã. Bị đánh, anh Quang xin các đối tượng tha cho nhưng vẫn bị Lăng và Hòa vẫn lôi ra chiếu nghỉ ở cầu thang tầng 2 đánh tiếp rồi mới về..

Thấy mặt anh Quang tím tái, Hải gọi điện thoại cho Hòa và gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Quang đã tử vong trước khi vào tới bệnh viện.

Bản giám định pháp y kết luận nạn nhân chết là do chảy máu màng não mềm, tụ máu quanh tủy sống cổ, tụt hạnh nhân tiểu não do chấn thương.

Hải cùng ba đồng phạm bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội giết người, có tính chất côn đồ theo điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm