Cháu xa bà vì game…

Kể từ đó, Lộc và em phải sống cùng bà nội. Cuộc sống bà khó khăn nay trở nên khó khăn hơn.

Ở nhà Lộc khá nghe lời bà, không mấy khi làm bà buồn. Đôi khi, Lộc đi giữ xe, chạy bàn thuê để kiếm ít tiền phụ bà. Nhưng rồi Internet xuất hiện, cùng với nó là game online tràn vào, Lộc đã bị cơn lốc trò chơi trực tuyến cuốn theo. Lộc không rời bỏ được những trận đánh, những cuộc phiêu lưu đầy ma thuật của trò chơi. Bà thấy Lộc như thế đã thường khuyên răn. Thế nhưng sức mạnh của game đã đánh bật tất cả những lời dạy bảo của bà. Lộc ngày càng lao vào nó, say mê đến nỗi mỗi ngày nướng vào đó từ 20.000 đến 30.000 đồng. Đến một ngày, khi không còn tiền chơi game, Lộc đã đi cướp điện thoại của người khác rồi bỏ chạy, nạn nhân tri hô… Lộc bị bắt.

Khi vị chủ tọa hỏi tại sao ở nơi đông người mà bị cáo lại dám giật điện thoại, Lộc trả lời chỉ vì muốn có tiền chơi game và tiêu xài nên đã giật đại chứ không nghĩ gì khác được nữa…

Phía dưới, bà của Lộc - gần 60 tuổi, chốc chốc lại lấy tay chùi dòng nước mắt trực trào ra.

Công tố viên đã đề nghị mức án từ một đến một năm sáu tháng tù cho hành vi phạm tội của bị cáo.

Tòa nghị án, người bà có được chút thời gian chuyện trò với Lộc. Lộc chợt nhìn bà, hỏi: “Bà có buồn cháu không?”. Bà chưa kịp nói nên lời, Lộc bỗng trào nước mắt: “Con sẽ nghe bà, con ráng cải tạo thật tốt, bà đừng buồn con, con hứa khi ra, con sẽ về chăm sóc bà, con sẽ nuôi bà, con hứa với bà…”.

Rồi sau đó, Lộc giãi bày: “Bà biết không, con đã phải trằn trọc trong trại rất nhiều đêm không ngủ được!”…

TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt Lộc một năm tù. Bà nhìn đứa cháu yêu, nước mắt lưng tròng: “Cháu ơi, ráng cải tạo tốt, thực hiện tốt nội quy trong trại để sớm về với bà, với gia đình...” - người bà sụt sùi...

N.ĐOÀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm