Giết người vì cái cần câu, lãnh án 18 năm tù

Theo bản án sơ thẩm, Sơn Em và Sơn Châu Văn (16 tuổi, ở cùng xóm), quen nhau từ bé.

Thường ngày Sơn Em đi bắt ốc, còn Sơn Châu Văn đi cắm câu Ếch ở khu vực ruộng lúa phía sau nhà Sơn Em.

Tối 17.10.2012, Châu Văn đi thăm câu thì phát hiện Sơn Em đạp gẫy một cây cần câu của mình. Hai bên nói qua nói lại dẫn đến đánh nhau.

Sau đó, Châu Văn bỏ chạy ra hướng kênh đồng nội, còn Sơn Em chạy về nhà lấy một con dao rồi quay trở ra tìm Châu Văn.

Khi thấy Châu Văn đang thăm câu cặp bờ kênh đồng nội, Sơn Em liền đến gần và rút dao đâm Châu Văn. Lúc này, Châu Văn né được nhưng mất đà, trượt chân xuống kênh.

Liền lúc đó, Sơn Em nhảy xuống kênh bóp cổ, nhận nước khiến Châu Văn tử vong.

Sợ bị phát hiện, Sơn Em kéo xác Châu Văn ra hướng kênh lớn hòng phi tang chứng cứ rồi đi về nhà

Đến sáng hôm sau (18.10), không thấy Châu Văn về nhà nên gia đình chia nhau đi tìm; phát hiện xác Châu Văn trôi trên dòng kênh nội đồng nên liền trình báo chính quyền địa phương.

Trong quá trình điều tra, Sơn Em đã thừa nhận hành vi giết người của mình.

Ngoài việc giữ nguyên mức án, Hội đồng xét xử còn tuyên tăng mức bồi thường thiệt hại, buộc Sơn Em bồi thường thêm 30 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo Lê Quang (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm