Hành trình lừa đảo ngoạn mục của chàng rể tương lai

TAND huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa tuyên phạt Nguyễn Doãn Dũng (SN 1983, quê ở Nghệ An) ba năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, đầu tháng 4-2009, Dũng từ Nghệ An vào TP Pleiku, Gia Lai để sơn sửa nhà cho chú họ. Ngày 8-9-2009, Dũng vào Bệnh viện 211 thăm người thân và quen chị Phạm Thị Lệ Hằng (SN 1986, ở huyện Ia Grai) đang nuôi mẹ bệnh.
Dũng khoe là cán bộ Phòng Thanh tra - Binh đoàn 15. Hai hôm sau, Dũng mượn quân phục của em họ (hiện là bộ đội của tỉnh Kon Tum) lên huyện Ia Grai gặp Hằng. Chỉ sau vài lần gặp gỡ, Dũng “cưa đổ” cô gái mới lớn.
Đầu tháng 11-2009, Hằng dẫn Dũng về nhà chơi với tư cách là bạn trai. Thấy gia đình Hằng buôn bán khá giả, Dũng nảy sinh ý đồ lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.
Biết Hằng mới ra trường, Dũng bảo có người chú tên Thắng làm trưởng khoa ở Bệnh viện 211, có thể bố trí công việc cho Hằng.

Hành trình lừa đảo ngoạn mục của chàng rể tương lai ảnh 1

Với vẻ ngoài điển trai và mác sĩ quan, Dũng dễ dàng lừa gia đình vợ tương lai
Ngày 8-11-2009, Dũng gặp mẹ Hằng là bà Nguyễn Thị Diễm Hương mượn đỡ 10 triệu đồng để đi công tác. Tin tưởng chàng rể tương lai, bà Hương đưa tiền cho Dũng mượn.
Ngày 27-11-2009, Dũng chở Hằng đến Bệnh viện 211 để xin việc. Đến nơi Dũng mua hai bì thư rồi bỏ ít tiền vào, cố ý cho Hằng thấy mình làm “thủ tục” để xin việc cho Hằng.
Sau đó, Dũng báo Hằng biết chú mình đã đồng ý, khoảng hơn tuần nữa sẽ đi làm nhưng phải lót tay thêm 20 triệu đồng. Nghe vậy, bà Hương không ngần ngại chồng đủ tiền cho Dũng.
Thấy cả gia đình Hằng đều đã tin tưởng mình, Dũng mạnh dạn xin kết hôn với Hằng, tiện thể mượn thêm mẹ vợ tương lai 10 triệu đồng để trả nợ cho sếp.
Ngày 10-12-2009, ngày mà Dũng hứa đưa cha mẹ lên ăn hỏi, thấy gia đình Hằng tấp nập sửa soạn mâm cỗ, Dũng “quất ngựa” chuồn thẳng xuống TP Đà Nẵng.
Ngày 15-12-2009, Dũng trở lại TP Pleiku để “tìm mối làm ăn mới” thì bị bắt. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận đã chiếm đoạt của bà Hương tổng cộng hơn 40 triệu đồng. Ngoài ra, hắn đã có vợ và 2 con ở quê.
Theo Th.Dân (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm