Sáu bị cáo hầu tòa chỉ vì điếu thuốc lá

Ngày 10-8-2011, một người bạn của Mừng thấy ông Dũng đi qua liền bước ra xin thuốc hút. Thấy người này nhỏ tuổi, tỏ thái độ côn đồ xưng danh con của một tay xã hội đen trong xã nên ông Dũng nổi nóng xưng lại: “Đại ca Dũng 306 nè, không có bà con gì với mày!” và không cho thuốc. Sau khi nghe bạn kể lại chuyện, cả nhóm Mừng đã xách dao tìm rồi chém nạn nhân bị thương tật 30%.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm đến sức khỏe người khác nên cần có hình phạt tương xứng. Tuy nhiên, các bị cáo thật thà khai báo, ra đầu thú, khắc phục một phần hậu quả cho phía người bị hại, người bị hại xin cho các bị cáo được hưởng án treo nên tòa chỉ tuyên phạt mức án nêu trên.

PHÚC TÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm