Tử hình kẻ liên tiếp gây ra 2 tội ác giết người

Ngày 4-3, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo phần dân sự và y án 18 năm tù (mức án cao nhất với người chưa thành niên) đối với Lò Văn Phóng (dân tộc Thái, SN 1992, nguyên quán huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về ba tội hiếp dâm, giết người, cướp tài sản.

Sau khi gây ra vụ án ở Bình Dương, Phóng quay lại tỉnh Sơn La và tiếp tục gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng (giết người, lừa đảo…). Lúc này, Phóng mới bị bắt. Tháng 12-2012, sau khi bị TAND tỉnh Sơn La tuyên án tử hình, Phóng làm đơn thú nhận hành vi phạm tội trước đó tại Bình Dương. Vì thế, tổng hợp hình phạt chung, Phóng phải chấp hành án tử hình.

Bị cáo Phóng được dẫn giải về trại sau phiên xử

Tại phiên tòa, Phóng kháng cáo cho rằng việc ai làm nấy chịu, Phóng không có tiền không thể yêu cầu cha mẹ liên đới bồi thường tổn thất tinh thần và mai táng phí tổng cộng là 90 triệu đồng. TAND Cấp cao xác định TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên có căn cứ vì khi đó Phóng chỉ 16 tuổi, cha mẹ phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự.

Bị cáo Phóng hay "chất vấn" ngược HĐXX. Bị cáo hỏi HĐXX sau xử sơ thẩm có khai thêm đồng bọn sao không bắt rồi đưa ra cùng xử với mình. Tòa giải thích cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau vì không rõ lai lịch. Nhưng bị cáo này cứ một mực đòi xử cùng với các đồng phạm.

Khuya 14-12-2008, thấy chị Nguyễn Thị Ngoãn chạy xe đạp một mình đi cạo mủ cao su, Phóng và đồng bọn tên Hiệp (chưa rõ lai lịch) nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khi thấy chị Ngoãn dắt xe đi bộ, Phóng đến sát, giả vờ hỏi đường. Sau đó, Phóng dùng chân đạp ngã xe đạp và dùng tay vật chị Ngoãn xuống đường. Nạn nhân chống cự, Hiệp chạy đến cùng Phóng dùng tay chặn vào cổ khiến nạn nhân bất tỉnh.

Cả hai kéo chị Ngoãn vào rừng cao su rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó sợ bị phát hiện, cả hai kéo chị Ngoãn vào khu nghĩa địa gần đó. Nạn nhân tỉnh dậy nhiều lần kêu cứu, Phóng và Hiệp dã tâm móc mắt, dùng cây và gạch đánh chị đến chết rồi mang xác vứt xuống hố. Cả hai chiếm đoạt của chị Ngoãn một đôi bông tai và bộ vòng cimen bằng vàng 18K trị giá 5 triệu đồng. Bán vàng xong, cả hai đi Hà Nội. Đến nay, Hiệp hiện vẫn không rõ tung tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm