Vinh danh kỳ 12: Giải nhất về xứ Huế mộng mơ

Đó là bạn đọc Bùi Hữu Cường ở TP Huế (0918972…, email: buihuucuong2831992@gmail.com). Cùng với bạn Bùi Hữu Cường, bạn đọc Nguyễn Thanh Phong (sinh viên ĐH Luật TP.HCM) ở Bình Định, (01653366…,  email: nguyenthanhphongtp@gmail.com) cũng cùng có nhận định: Giá trị của các con vật bị trộm là 1,8 triệu đồng nên căn cứ theo quy định tại Điều 138 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì hành vi đánh bả chó, mèo chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản. Hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng theo điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định 167/2013. Cạnh đó, cả hai bạn đọc này cùng có số dự đoán là 860 (chênh lệch 1). Tuy nhiên, đáp án của bạn đọc Bùi Hữu Cường gửi về cho À Ra Thế vào lúc 8 giờ 8 phút ngày 15-10-2016, còn bạn Nguyễn Thanh Phong gửi câu trả lời chậm hơn, vào lúc 16 giờ 24 phút ngày 16-10-2016. Vì vậy, dựa theo thể lệ của cuộc thi, bạn đọc Bùi Hữu Cường đã nhanh tay hơn, giành ngôi đầu bảng vàng với phần thưởng trị giá 1.500.000 đồng. Bạn đọc Nguyễn Thanh Phong chậm hơn một chút nên về vị trí thứ hai với giải thưởng 1.000.000 đồng.

Cũng như hai ngôi đầu, các vị trí tiếp theo cũng có sự ganh đua rất quyết liệt. Bạn đọc Vương Quốc Đức ở Bình Dương (0918205…,  email: arasaberhagen@gmail.com), Lê Xuân Cường ở Hớn Quản, Bình Phước (0989521…, email: xuancuonghqbp@gmail.com) và Trần Đức Trung (01665238…, sinh viên ĐH Trần Đại Nghĩa) đều có câu trả lời giống với đáp án của À Ra Thế, đồng thời đưa ra số dự đoán là 857 (chênh lệch 2). Nhưng nhờ “lẹ” hơn, bạn đọc Lê Xuân Cường (gửi đáp án lúc 10 giờ 35 phút ngày 13-10-2016) đã xuất sắc đạt giải ba của kỳ 12 với phần thưởng trị giá 800.000 đồng. Bạn đọc Vương Quốc Đức (gửi đáp án lúc 16 giờ 4 phút ngày 13-10-2016) và bạn đọc Trần Đức Trung (gửi đáp án ngày 14-10-2016) cũng đã giành được giải khuyến khích của chương trình với phần thưởng 500.000 đồng mỗi giải.

À Ra Thế xin chúc mừng và vinh danh năm bạn đọc có tên trên. Vẫn với tinh thần “Không được giải cũng được luật”, À Ra Thế rất mong các bạn tiếp tục trổ tài tìm hiểu các quy định pháp luật để tham gia trả lời các tình huống tiếp theo của À Ra Thế.

DANH SÁCH BẠN ĐỌC TRÚNG GIẢI

Vinh danh kỳ 12: Giải nhất về xứ Huế mộng mơ ảnh 1

Giải nhất: Bùi Hữu Cường

Địa chỉ: Lý Nam Đế, TP Huế

Số dự đoán: 860

Vinh danh kỳ 12: Giải nhất về xứ Huế mộng mơ ảnh 2

Giải nhì: Nguyễn Thanh Phong

Địa chỉ: Tuy Phước, Bình Định

Số dự đoán: 860

Vinh danh kỳ 12: Giải nhất về xứ Huế mộng mơ ảnh 3

Giải ba: Lê Xuân Cường

Địa chỉ: Minh Tâm, Hớn Quản, Bình Phước

Số dự đoán: 857

Vinh danh kỳ 12: Giải nhất về xứ Huế mộng mơ ảnh 4

Giải khuyến khích: Vương Quốc Đức

Địa chỉ: Thị xã Thuận An, Bình Dương

Số dự đoán: 857

Vinh danh kỳ 12: Giải nhất về xứ Huế mộng mơ ảnh 5

Giải khuyến khích:  Trần Đức Trung

Địa chỉ: Phú Long, TP Nam Định

Số dự đoán: 857

Câu lạc bộ (CLB) À Ra Thế Thuận An-Bình Dương: Là một trong những CLB có bề dày và thành tích nổi bật. Bạn đọc Nguyễn Thế Sơn, Chủ nhiệm CLB, tâm sự:“CLB chúng tôi được thành lập vào tháng 8-2005 với số lượng thành viên là 36 người. Thành phần CLB thời điểm đó gồm tôi và ông Đỗ Văn Của (thủ quỹ kiêm thư ký), đây là hai thành viên “cốt cán” nghiên cứu, tìm hiểu để lựa chọn các quy định pháp luật phù hợp giải đố, mỗi lần À Ra Thế ra đề thi thì các thành viên tập hợp lại để cùng tranh luận, “cãi” với nhau thoải mái để tìm đáp án đúng nhất”.

Sau một quá trình hoạt động, CLB À Ra Thế Thuận An đã gặt hái được một số kết quả ấn tượng:

Năm 2009, xuất sắc đoạt giải nhất với danh hiệu “Trạng nguyên À Ra Thế” sau khi vượt qua bốn đội thi trong cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” do báoPháp Luật TP.HCM tổ chức.

Từ năm 2013 đến 2015, cho “ra lò” ba quyển sách À Ra Thế để gửi tặng báo Pháp Luật TP.HCM, BTC À Ra Thế, cùng tặng cho một số bạn đọc Việt kiều Mỹ…

Khi À Ra Thế tái xuất vào tháng 7-2016, hoạt động trong suốt 12 kỳ vừa qua, CLB đã quy tụ, vận động các bạn tham gia sân chơi, nghiên cứu tài liệu, trao đổi đáp án tại quán cà phê và liên lạc qua điện thoại với phương châm cuộc thi “Không được giải cũng được luật”.

Chúng tôi quyết tâm tích cực tham gia đầy đủ các kỳ thi. Đối với sổ vàng thì chúng tôi khó tiếp cận nhưng sẽ “gỡ gạc” bằng cách làm thơ À Ra Thế và tham gia ra đề thi”- bạn Nguyễn Thế Sơn cho biết.

 • “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba… sinh viên: Các đáp án gửi về từ các bạn sinh viên Trường ĐH Trần Đại Nghĩa đã nhiều lần khiến À Ra Thế bật cười. Có bạn dự đoán “có bao nhiêu người dự thi thì có bấy nhiêu đáp án đúng”, có bạn dự đoán có… một triệu đáp án đúng, lại có bạn ghi họ và tên là một ca sĩ rồi mở ngoặc ra chú thích. Nhờ các bạn sinh viên mà những người thực hiện chương trình đỡ căng thẳng thấy rõ.

__________________________________

Trộm chó

Trộm chó là lũ bất nhân

Chúng dùng súng điện đi quần khắp nơi

Lũ chó gặp chúng hết đời

Chỉ chờ giây phút là rơi quán cầy

Nhưng rồi lũ trộm gần đây

Chúng dùng bả độc giết ngay chó nhà

Người dân bức xúc kêu ca

Luật pháp xử nhẹ thành ra chúng lờn

Có bắt đánh chúng trên đường

Thì bị tù tội mà thương dân mình

Yêu cầu pháp luật công minh

Xử cho thật nặng dân tình mới yên!

Huỳnh Quang Diệp (Cần Thơ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm