Vinh danh kỳ 14: Phố núi Bảo Lộc giành ngôi đầu

Bạn đọc Hoàng Tuấn Anh, hiện công tác tại UBND xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng (0907152…, email: tuananh170281@gmail.com) lập luận: “Ở tình huống này, anh A chưa hề đồng ý, xác nhận một dịch vụ nào của công ty B. Hơn nữa, việc công ty viễn thông B nhắn tin đến số thuê bao của A mới chỉ là lời đề nghị giao kết hợp đồng…; việc A chưa đồng ý, xác nhận mà công ty B vẫn trừ tiền của A là không đúng vì đã vi phạm nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận trong giao dịch”. Bên cạnh lập luận này, bạn Tuấn Anh đã đưa ra số dự đoán là 721 (chênh lệch 1) nên đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng vàng kỳ 14 với phần thưởng trị giá 1.500.000 đồng.

Vị trí thứ hai và thứ ba thuộc về hai bạn đọc cùng ở TP.HCM. Đó là bạn đọc Phạm Văn Tín (01684477…, email: luatsutin@gmail.com) và bạn đọc Nguyễn Thị Tố Anh (email: toanhtphcm@yahoo.com), hai bạn đã có cùng nhận định: “Công ty viễn thông B phải trả lại tiền cho anh A”. Bạn Tín đưa ra số dự đoán là 720 (chênh lệch 2) và bạn Tố Anh dự đoán con số 726 (chênh lệch 4) nên vị trí thứ hai với phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng đã thuộc về bạn đọc Phạm Văn Tín. Bạn đọc Nguyễn Thị Tố Anh cũng đã xuất sắc giành giải ba của kỳ này với phần thưởng trị giá 800.000 đồng.

Hai giải khuyến khích của kỳ 14 với phần thưởng trị giá 500.000 đồng mỗi giải đã thuộc về bạn đọc Phạm Nguyễn Hoàng Tiên ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng (01212174756…,  email: pnhtien.law@gmail.com) và bạn đọc Nguyễn Quang Thành ở Bình Long, Bình Phước (0961251…,  email: ductrungbp@gmail.com). Cả hai đáp án của hai bạn đều đưa ra nhận định đúng và viện dẫn chính xác các quy định của pháp luật. Bạn Tiên đưa ra số dự đoán 716 (chênh lệch 6) và bạn Thành đưa ra số dự đoán 712 (chênh lệch 10).

À Ra Thế xin chúc mừng và vinh danh năm bạn đọc có tên trên. Vẫn với tinh thần Không được giải cũng được luật, À Ra Thế rất mong các bạn tiếp tục nhanh tay trổ tài tìm hiểu các quy định pháp luật để tham gia trả lời các tình huống kỳ 15, có cơ hội xuất hiện trên bảng vàng À Ra Thế và đem về cho mình những phần thưởng hấp dẫn.

DANH SÁCH BẠN ĐỌC TRÚNG GIẢI

Vinh danh kỳ 14: Phố núi Bảo Lộc giành ngôi đầu ảnh 1

Giải nhất: Hoàng Tuấn Anh

Địa chỉ: UBND xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng

Số dự đoán: 721

Vinh danh kỳ 14: Phố núi Bảo Lộc giành ngôi đầu ảnh 2

Giải nhì: Phạm Văn Tín

Địa chỉ: Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM

Số dự đoán: 720

Vinh danh kỳ 14: Phố núi Bảo Lộc giành ngôi đầu ảnh 3

Giải ba: Nguyễn Thị Tố Anh

Địa chỉ: Phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM

Số dự đoán: 726

Vinh danh kỳ 14: Phố núi Bảo Lộc giành ngôi đầu ảnh 4

Giải khuyến khích: Phạm Nguyễn Hoàng Tiên

Địa chỉ: Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Số dự đoán: 716

Vinh danh kỳ 14: Phố núi Bảo Lộc giành ngôi đầu ảnh 5

Giải khuyến khích:  Nguyễn Quang Thành

Địa chỉ: Thị trấn An Lộc, thị xã Bình Long, Bình Phước

Số dự đoán: 712

Xin quý bạn đọc yên tâm: Nhiều bạn đọc có nhận định trùng với À Ra Thế nhưng phần viện dẫn quy định pháp luật khác với phần viện dẫn quy định mà chương trình công bố nên đã tỏ ra lo lắng và kiến nghị ban tổ chức (BTC) xem xét công nhận những đáp án này. À Ra Thế rất cám ơn và xin quý bạn đọc yên tâm. Chỉ cần đáp án đảm bảo được yêu cầu: Đưa ra nhận định trùng với đáp án của chương trình và viện dẫn được các quy định phù hợp để bảo vệ cho nhận định của mình là sẽ được BTC chấm giải. Phần viện dẫn các quy định pháp luật không nhất thiết phải giống như đáp án của À Ra Thế. Các bạn yên tâm nhé!

________________________________

Con ai ?

Vợ chồng vừa ly hôn xong

Chị B vội cưới làm chồng anh C

Phòng không ba tháng ủ ê

Mong tình duyên mới chẳng hề đổi thay

Sau cưới năm tháng không sai

B hạ sinh một bé trai “vuông tròn”

Nghe tin vợ cũ sinh con

A tính ngày tháng là con của mình

Vui mừng A mới đến xin

Bé trai mới đẻ nhận tình cha con

Anh C giãy nảy: “Chớ khôn”

Thời kỳ “chồng vợ” là con của mình

Chị B cũng cãi nhiệt tình

Đứa bé đích thị con mình với C

Bạn đọc nhanh chóng giải đề

Đừng quên dự đoán gửi về À Ra

Huỳnh Quang Đức (Châu Đốc)

Ý nguyện chưa thành

Tôi đây chẳng biết làm thơ

Nghe À Ra Thế như mơ được vàng

Mơ rồi lại nghĩ lan man

Giải thì chưa được, đoán toàn số sai

Thơ đây cũng là lần đầu

Mong rằng đoạt giải, muôn màu đẹp sao!

À Ra Thế, thế là ra

Chúc mừng các bạn giải cao đợt này.

 Nguyễn Lương Dụng (Bình Phước)

Không cần mà cung

Không cần mà vẫn cứ cung

Nhà mạng mỗi tháng ung dung lượm tiền

Tiền mất “thượng đế” muộn phiền

Ngẫm suy nhà mạng trừ tiền vô duyên

Ấm ức A đến nhà mạng

Hỏi ra cớ sự rõ ràng xem sao

Nhà mạng lý lẽ thiệt cao

Hổng dùng thì hủy cớ sao bắt đền

Vụ này quả thiệt chênh vênh

Xin mời sĩ tử bắt đền hộ A...

Nguyễn Ngọc Thi (Tiền Giang)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm