Ước gì làm đại gia xăng!

Qua vốn làm nông dân, mấy ông anh trai thì đi biển, hổng đủ xăng dầu thì hổng thể chạy máy tưới cà phê, cũng hổng ra khơi được gì ráo trọi. Vậy mà mắc chứng gì mấy tay chủ cây xăng từ Bắc chí Nam, từ Đông Nam Bộ sang Tây Nam Bộ cứ găm hàng, hoặc hổng bán, hoặc bán nhỏ giọt như ban ơn mưa móc. Bọn qua sống sao đây?

Thử đếm từ cận tết Tân Mão tới giờ đã có bao nhiêu vụ găm xăng dầu chờ tăng giá rồi. Bận nào cũng thấy địa phương làm báo cáo, cấp trên xem xét, rồi sau đó buông luôn hoặc ra ba cái quyết định phạt như gãi ngứa.

Bây giờ qua quá oải rồi, qua có hai điều muốn biết:

Một, sau đợt găm hàng này, có cha chủ cây xăng hay chủ đơn vị cung ứng xăng nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? (Sở dĩ qua muốn bói điều này vì lúc nào cũng nghe dọa, rằng kẻ đầu cơ sẽ bị tội nhưng có thấy ai bị đâu?)

Hai, đã có khẳng định từ nhà chức trách là không có chuyện tăng giá xăng. Nhờ xem giùm qua là tuổi thọ của cam kết này là bao lâu mà sao cây xăng vẫn găm hàng bền bỉ như vậy?

Ước gì bọn qua được làm đại gia bán… xăng, khỏi đi biển, làm nông, khỏi sống kiếp chầu chực khổ sở như vầy!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm