Bị cảnh sát phạt tiền vì đổ cà phê... xuống cống

Một phụ nữ ở London (Anh) bị phạt 80 bảng sau khi đổ cà phê xuống cống nước bên đường.

Vì không thích vị ly cà phê đã lỡ mua và không muốn làm hôi thùng rác công cộng, bà Sue Peckitt (65 tuổi) quyết định đổ cà phê xuống một đường cống bên đường.

“Tôi đã mua một ly cà phê. Nó không ngon và tôi muốn bỏ nó. Vì thế tôi đổ nó xuống đường cống, sau đó tôi đi đến thùng rác để vứt cái ly” - bà Peckitt kể với Get West London.

Một nhóm cảnh sát đuổi theo bà Peckitt, yêu cầu bà đóng phạt vì đổ nước uống giải khát xuống cống.

Bà Sue Peckitt bị phạt 80 Bảng vì đổ cà phê xuống cống. Ảnh: UPI

Bà Sue Peckitt bị phạt 80 bảng vì đổ cà phê xuống cống. Ảnh: UPI

“Cảnh sát chặn tôi lại và nói tôi phạm luật. Rồi tôi phải điền vào mấy tờ giấy và đóng phạt 80 bảng. Tôi quá sửng sốt luôn. Quá kỳ quái. Tôi chọn trút cà phê xuống đường cống vì nghĩ chuyện này an toàn và thân thiện với môi trường” - bà Peckitt kể lại.

Sự việc xảy ra hồi tháng 11-2016.

Telegraph dẫn lời luật sư Andrew Wiseman ở Công ty môi trường Harrison Grant cho rằng hành động đổ cà phê xuống đường cống có thể vi phạm luật “đưa loại vật chất độc hại hoặc ô nhiễm” vào hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, theo luật sư Wiseman, trường hợp bà Peckitt không nên phạt.

“Nếu xem chuyện đổ cà phê xuống cống là một vi phạm thì quá buồn cười” - theo luật sư Wiseman.

Nhà chức trách địa phương sau đó đã điều tra vụ việc và ngày 13-1 vừa rồi đã xin lỗi và trả lại khoản tiền phạt cho bà Peckitt.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm