Diễn kịch giả, 2 nam sinh bị thương thật ngay trên sân khấu

Theo Daily Mail, cả hai là học sinh của Trường St. Kentigern, Auckland, New Zealand.

Cả hai học sinh trên khi đang tham gia diễn vở "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street" (Tạm dịch: Gã thợ cạo ma quỷ trên phố Fleet) vào tối 6-4 thì tai nạn xảy ra.

Một phân cảnh trong phim kinh dị về gã thợ cạo ma quỷ. Nguồn: Stuff

Sau khi nhận ra hai cậu bị cứa cổ thật chứ không phải diễn, ngay lập tức họ đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Một cậu bị thương nghiêm trọng và người kia bị thương không nặng lắm. Hiện cả hai đang trong tình trạng ổn định tại BV Auckland.

Steve Cole, Hiệu trưởng Trường St. Kentigern, cho biết hai học sinh này bị thương do dao cạo gập mặc dù trước đó chiếc dao này đã được quấn bằng băng keo, giấy bạc.

Trong các buổi tập luyện, con dao đã qua xử lý này được mang ra sử dụng nhiều lần nhưng không gây bất kỳ tai nạn nào, vì thế ê-kíp thực hiện mới quyết định lấy chiếc dao thật đã qua xử lý biểu diễn để cho vở diễn được chân thật. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện, theo CNN.

Một phát ngôn viên cảnh sát cho hay vụ việc đang được điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm