Đứa bé 8 tuổi bị nhét trong vali để vượt biên giới

Cậu bé tên Abou, là người vùng Bờ Biển Ngà. Khi cô gái này kéo vali tới điểm nhập cảnh El Tarajal để vào Ceuta thuộc Tây Ban Nha gần Morocco, cảnh sát tại đây đã yêu cầu kiểm tra vali bằng máy quét X-quang vì người này khiến họ nghi ngờ.
Kết quả phát hiện thấy có bóng của một đứa bé trai nằm cuộn trong vali rọi trên màn hình.
“Khi đem túi hành lý kiểm tra, nhân viên thấy có vật gì đó khác thường, trông giống như hình dạng một người đang ngồi bên trong. Rồi khi hành lý được mở ra thì mới tá hỏa đó là một đứa bé, trong tình trạng rất khủng khiếp” – phát ngôn viên cảnh sát của Cảnh vệ Nhân dân Tây Ban Nha cho hay.

“Cô ta trông có vẻ chần chừ vì hình như không muốn đi qua biên giới” – phát ngôn viên cảnh sát cho hay.

Cậu bé Người Biển Ngà Abou 8 tuổi bị nhét trong vali để kéo lậu vào Tây Ban Nha (Nguồn: Press TV)

Theo tờ El Pais của Tây Ban Nha, cô gái này được cha của cậu bé cũng tên Abou, sống tại quần đảo Carany trả tiền để làm việc này với hy vọng cậu bé có thể sống cùng ông.Sau đó vài giờ, người này đã bị bắt giữ.
Mỗi năm, có hàng ngàn người di cư và người tị nạn từ đất nước Morocco vượt biên trái phép qua eo biển Gibraltar dài 15km sang Tây Ban Nha vì muốn trốn khỏi bạo loạn và chiến tranh nơi quê nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm