Hong Kong hỗn chiến ngay đêm đầu năm mới

Sáng 9-2, đường phố khu phố Vượng Giác (Hong Kong) ngổn ngang bánh xe bị đốt, chậu hoa ngã đổ, gạch đá, chai lọ… theo báo South China Morning Post (SCMP - Hong Kong). Một chiếc taxi bị đập phá vẫn còn đậu bên đường.

Phóng hỏa trên đường phố Hong Kong. (Ảnh: REUTERS)

Đây là hậu quả của cuộc đụng độ từ đêm trước đó của khoảng 100 người biểu tình tham gia “cuộc cách mạng cá viên chiên” và cảnh sát Hong Kong.

Người biểu tình ném bom khói vào cảnh sát. (Ảnh: REUTERS) 

Cuộc đụng độ bắt đầu từ 10 giờ đêm 8-2 sau khi cảnh sát vào cuộc dẹp hàng rong ở khu phố Vượng Giác, một khu vực buôn bán sầm uất gần cảng Victoria.

SMCP cho biết khoảng 100 người biểu tình ném đá, gạch, chai, chậu cây… vào cảnh sát. Người biểu tình đập phá xe cộ, phóng hỏa nhiều nơi, phong tỏa một số tuyến đường và trạm tàu điện khu Vượng Giác. Phần lớn Hong Kong bị tê liệt trong đêm đầu năm mới.

Người biểu tình đụng độ cảnh sát. (Ảnh: REUTERS) 

Ông Crusade Yau, phó cảnh sát trưởng quận Vượng Giác cho rằng cuộc biểu tình có vẻ được tổ chức trước. Một số phần tử hiếu chiến đã chuẩn bị sẵn nhiều vũ khí tự chế, khiên che chắn và chủ động đụng độ với cảnh sát. Tình hình vượt quá tầm kiểm soát và hỗn chiến xảy ra.

Một chiếc xe bị phá hỏng. (Ảnh: REUTERS) 

Cảnh sát cố dùng hơi cay và dùi cui giải tán đám đông nhưng tình hình chẳng những không được kiểm soát mà còn leo thang nghiêm trọng. Đến khoảng 2 giờ sáng thì cảnh sát quyết định bắn hai phát súng chỉ thiên. Đến 8 giờ sáng an ninh đã được kiểm soát, vụ biểu tình nhìn chung bị giải tán.

54 người biểu tình bị bắt. Khoảng 90 cảnh sát bị thương, một số bị bất tỉnh. Ít nhất bốn nhà báo bị thương. Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh họp báo khẩn, tuyên bố chính quyền lên án mạnh mẽ cuộc đụng độ.

Hãng tin Reuters (Mỹ) nhận định đây là vụ đụng độ nghiêm trọng nhất ở Hong Kong kể từ sau vụ biểu tình ủng hộ dân chủ tháng 9-2014.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm