Kẻ chế tạo bom IS ‘khóc như trẻ con’ khi bị bắt

Chiến binh thánh chiến này khẳng định sẽ không bao giờ mang cái áo khoác kích nổ tự sát do chính hắn làm ra.
Jasim Mohammed Atti'ya đang đối mặt với án tử hình vì là một thành viên của IS vì đã chế tạo ra những thiết bị chết người được dùng trong cuộc tấn công khủng bố ở một tòa nhà chính phủ Iraq.
Cuộc tấn công được tiến hành bằng một vụ nổ bom ở Dibis, Kirkuk và có tin cho rằng một người đàn ông 22 tuổi đã chế tạo ra những quả bom này.
Vụ nổ đã lấy đi mạng sống của một số người lính vào ngày 3-11 năm ngoái.

“Những gì tôi đã làm là hành động khủng bố. Đó là nhiệm vụ của tôi”, kẻ chế tạo bom này nói với kênh Fox News.

Kẻ chế tạo bom IS khẳng định không dám mang cái áo khoác kích nổ tự sát do chính hắn làm ra. 

Atti'ya nói tiếp hắn tham gia nhóm khủng bố tàn ác này năm 20 tuổi và được huấn luyện khoảng hai tuần về cách chế tạo bom dùng trong các cuộc tấn công tàn bạo.
Hắn nói “không sợ hãi” nhưng sẽ không bao giờ mang áo khoác kích nổ để tự sát. “Tôi không bao giờ nghỉ đến chuyện tự sát, tôi không muốn tự sát. Thực sự tôi sẽ rời khỏi hoặc bỏ trốn nếu họ đưa ra lệnh này. Tôi sẽ không nổ chết chính mình.”
Các viên chức an ninh khẳng định tên khủng bố này khóc như một đứa bé khi bị bắt và nói thần Alla sẽ tức giận.
Atti'ya được cho là kẻ đã điều khiển một vụ nổ bom xe tải nghiêm trọng ở Ebril, gần biên giới Thổ Nhĩ Kì nơi hắn bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm