Kẹt đầu vào vách nhà hàng xoay, bé trai chết thảm

Cảnh sát TP Atlanta cho biết bé trai không may mắn này tên là Charles Holt, năm tuổi, sống ở TP Charlotte, bang Bắc Carolina.

Theo hãng tin Reuters, cậu bé vào chiều 15-4 đã cùng cha mẹ đến tòa nhà chọc trời cao 71 tầng Westin Peachtree Plaza Hotel ở trung tâm TP Atlanta để dùng bữa. Thật không may, cậu bé đi loanh quanh và đầu đã bị mắc kẹt vào một khe hở rộng khoảng 10 cm giữa sàn quay và bức tường của nhà hàng.

Cảnh sát Atlanta cho biết ngay khi cậu bé bị mắc kẹt, nhân viên của nhà hàng Sun Dial đã ngay lập tức cho ngừng sàn quay và cố gắng giải cứu cậu bé. Việc giải cứu phải mất 30 phút mới hoàn thành. Tuy nhiên, bé trai đã bị thương rất nặng ở phần đầu và não. Bé tử vong sau đó ở bệnh viện.

Nhà hàng Sun Dial có không gian xoay 360 độ. Ảnh: YOUTUBE

“Trẻ con sẽ thường xuyên đi loanh quanh trong nhà hàng và bằng cách nào đó cậu bé đã rơi vào tình huống nguy kịch khi bị kẹt giữa sàn quay và bức tường” - ông Warren Pickard, phát ngôn viên của Cơ quan Cảnh sát Atlanta, nói với các phóng viên hôm 15-4. “Mọi người trong nhà hàng đã chạy đến trợ giúp cậu bé. Họ kéo đồ đạc, xoay bàn nhưng rất tiếc vẫn không thể cứu sống bé”.

Được biết gia đình cậu bé gồm bốn người. Họ có kỳ nghỉ ở TP Atlanta và đến dùng bữa tại nhà hàng này.

Nhà hàng Sun Dial nằm ở tầng 71 của tòa nhà Westin Peachtree Plaza Hotel, Downtown Atlanta, bang Georgia, rất thu hút du khách bởi cảm giác vừa dùng bữa vừa ngắm toàn cảnh Atlanta từ trên cao nhờ phòng ăn được thiết kế xoay 360 độ.

Sau vụ việc, quản lý nhà hàng, ông George Reed, đã gửi lời chia buồn với gia đình. Nhà hàng cũng tuyên bố sẽ đóng cửa dịp cuối tuần này và mở lại vào thứ Hai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm