Lời kể từ Nepal

Chị cho hay mọi người xung quanh bỏ chạy tán loạn. Gia đình chị và những người tại nhà hàng an toàn. Đến giờ chưa có thông tin tình hình thiệt hại về người, nhà cửa từ phía chính quyền.

Theo chị Cương, trước sự việc này tinh thần mọi người rất hoảng hốt vì không ai ngờ lại có một trận động đất lớn như vậy tiếp tục xảy ra. Tương tự, anh Naveen Sabu, chồng chị Cương, cho biết cảm thấy rất sốc vì Nepal lại tiếp tục có trận động đất lớn chỉ sau mấy ngày. “Chúng tôi không nhận được bất kỳ một cảnh báo nào từ phía các cơ quan chức năng về điều này” - chị Cương nói.

Trong khi đó, Trâm - một tình nguyện viên của nhóm Believers cho biết cô đang trở lại Kathmandu sau những ngày đi phát thức ăn, thuốc men và dựng lều cho người dân ở vùng tâm chấn trận động đất ngày 25-4 là huyện Gorkha. “Lần này tâm chấn nằm ở hướng khác nên Gorkha không sao, em vẫn bình yên” - Trâm cho hay.

Trước đó, tờ The Week ngày 1-5-2015 cho biết cảnh sát Kathmandu đã bắt giữ hai người đàn ông vì loan tin sẽ có một trận động đất lớn nữa xảy ra. Chị Cương cho hay mấy ngày qua thủ đô Kathmandu vẫn trong tình trạng vắng vẻ, nhiều người vẫn còn ở tại các lều dựng tạm. Thêm trận động đất này chắc lại vắng hơn nữa. Mấy ngày qua nhóm thiện nguyện tại nhà hàng của chị đã mua gạo và các nhu yếu phẩm mang đi giúp đỡ các ngôi làng người dân gặp nhiều khó khăn từ nguồn ủng hộ của các nhà hảo tâm từ Việt Nam.

Từ chiều 12-5, trên Facebook của những người đang sống tại Nepal cũng đã cập nhật thông tin về trận động đất trưa nay. Tuy nhiên, một số người Nepal tôi quen vẫn chưa có tin tức hoặc hồi đáp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm