Bé trai 12 tuổi sống sót kỳ diệu dù bị núi tuyết vùi 40 phút

Một bé trai 12 tuổi vừa được tìm thấy ở dãy núi Alps (Pháp) trong tình trạng bình thường sau khi bị một trận lở tuyết chôn vùi 40 phút. Nhóm cứu hộ cho rằng đây là một phép màu thật sự, ACB News đưa tin.

Cảnh sát tại thị trấn Bourg Saint-Maurice (Pháp) cho biết cậu bé đang trượt tuyết gần khu nghỉ mát La Plagne cùng với một nhóm bảy người hôm 27-12 thì bị trận lở tuyết cuốn đi.

Cậu bé được đội cứu hộ đưa lên khỏi dốc núi tuyết. Ảnh: AP

Ban đầu cậu đi chung với nhóm nhưng sau đó trượt tách ra và bị một phần tuyết lở trên đỉnh núi kéo xuống một đoạn đường khoảng 100 m. Đội cứu hộ đã dùng máy bay trực thăng để dò tìm. Tuy nhiên, cuối cùng một chú chó nghiệp vụ đã tìm thấy cậu bé nhờ vào chiếc áo khoác.

Đội cứu hộ nói rằng việc cậu bé còn sống quả là một phép màu kỳ diệu, bởi người bình thường chỉ sống được 15 phút nếu rơi vào trường hợp trên. Lý giải nguyên nhân, cảnh sát nghĩ rằng có thể có một phần khe hở nào đấy không bị tuyết chèn kín và cậu bé vẫn tiếp tục thở được.

"Chúng tôi gọi đây là phép màu ngày Giáng sinh" - Đội trưởng đội cứu hộ Patrice Ribes nói.

Dù không bị bất cứ thương tích nào nhưng cậu bé đã được chuyển đến bệnh viện địa phương để kiểm tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm