Ý đấu giá hòn đảo “ma ám”

Poveglia, một hòn đảo nhỏ không người ở thuộc vùng Venetia và có diện tích 6,8 hecta, là một trong số 5 tài sản được đem đấu giá để giúp nước Ý kiếm tiền trả nợ vào tháng tới.

Trong số những tài sản khác được đấu giá lần này có một lâu đài xây từ thế kỷ 15 và 1 tu viện cổ kính.

Trên hòn đảo còn có một lâu đài từ thế kỷ 15 và 1 tu viện cổ kính. Ảnh: Mental Floss
Trên hòn đảo còn có một lâu đài từ thế kỷ 15 và 1 tu viện cổ kính. Ảnh: Mental Floss

Được biết nỗi ám ảnh rùng rợn của hòn đảo Poveglia, nằm trong một khu vực đầm phá ở Venice, bắt nguồn từ việc nơi này trở thành địa điểm đặt thi thể hàng ngàn người chết vì dịch hạch, khiến nó trở thành hoang đảo mà không ai dám đặt chân đến.

Hòn đảo bị bỏ hoang từ rất lâu. Ảnh: Mental Floss
Hòn đảo bị bỏ hoang từ rất lâu. Ảnh: Mental Floss

Đến năm 1922, một bệnh viện tâm thần được xây dựng tại đây nhưng vị giám đốc bệnh viện này được cho là đã bị ma ám và cho tiến hành những thử nghiệm điên rồ trên người bệnh nhân, trong đó có việc phẫu thuật thùy não cho họ. Sau đó, ông ta nhảy lầu tự sát.

Một bệnh viện tâm thần từng được xây dựng tại hòn đảo này. Ảnh: Mental Floss
Một bệnh viện tâm thần từng được xây dựng tại hòn đảo này. Ảnh: Mental Floss

Mặc dù hòn đảo vẫn còn nguyên mọi thứ từ bệnh viện, nhà thờ, lò thiêu nhưng vẫn không ai dám ở và du khách cũng không được phép đến đây. Các nhà điều tra những hiện tượng huyền bí cho biết đã ghi nhận được những chuyện kỳ lạ tại đây. Trong đó, có một bé gái tên Maria, một nạn nhân của bệnh dịch, bị chia cách khỏi cha mẹ và đưa đến đây, thường đứng khóc và trông về phía nhà mình ở Malamocco. Một người dẫn chương trình Ghost Adventures cho kênh truyền hình Travel cho rằng cô đã bị ma ám khi đến hòn đảo này.

Khoảng 100.000 người Venice đã chết trên hòn đảo “ma ám”. Ảnh: Mental Floss
Khoảng 100.000 người Venice đã chết trên hòn đảo “ma ám”. Ảnh: Mental Floss

Khoảng 100.000 người đã chết trên hòn đảo này vì dịch bệnh vào thế kỷ 16. Bất kỳ ai có các triệu chứng của căn bệnh đều được đưa đến đây để chôn sống và thiêu chết. Đất trên đảo Poveglia được miêu tả là hỗn hợp của tro và xương người.

Đất ở đây trộn lẫn tro và xương người. Ảnh: Mental Floss
Đất ở đây trộn lẫn tro và xương người. Ảnh: Mental Floss

Dựa vào “điểm độc đáo” này của đảo Poveglia, chính phủ Ý hy vọng hòn đảo sẽ được khai thác trở thành một khách sạn sang trọng theo hợp đồng cho thuê 99 năm nhằm tái phát triển khu vực này. Hòn đảo “ma ám” này thuộc số  148 tài sản mang ra đấu giá trong năm nay với hy vọng mang về khoảng 500 triệu euro cho nước Ý. 

Theo Xuân Mai (NLĐO / Telegraph, Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm