Nghi phạm vụ nổ bom ở Boston muốn 'trừng phạt nước Mỹ'

Luật sư của hắn thừa nhận hắn đã thực hiện các cuộc tấn công nhưng đồng thời cho rằng hắn bị ảnh hưởng bởi người anh trai cực đoan.
Nếu bị kết tội, chàng trai 21 tuổi này sẽ bị khép 30 tội danh, phải đối mặt với án tù chung thân.

Ban bồi thẩm đã bắt đầu đưa ra được kết luận thận trong vào thứ Ba (7-4), sau khi cả hai bên kết thúc phần tranh luận.

 Dzhokar Tsarnaev kẻ tình nghi sống sót trong vụ tấn công đợt chạy marathon tại Boston trong một tấm ảnh thời trung học

Ba người, trong đó có cả bé trai tám tuổi, đã chết sau khi hai quả bom nồi áp suất chứa cả vòng bi, đinh, và những mảnh bom khác,… phát nổ vào tháng 4-2013. Hơn 260 người bị thương, thậm chí mất tay chân. Một viên cảnh sát sau đó đã bị bắn chết trong suốt cuộc săn đuổi quy mô lớn đối với các nghi phạm.
Trợ lí luật sư Mỹ Aloke Chakravarty nói rằng Tsarnaev đã nhắm vào cuộc chạy marathon năm 2013 vì đó là ngày sự quan tâm của cả thế giới đổ dồn vào Boston.
“Hắn ta muốn khủng bố quốc gia này”, công tố viên cho hay ngay khi các cuộc thảo luận kín bắt đầu tại phiên tòa Boston.
Ông tiếp tục nói “bị cáo nghĩ rằng mình quan trọng hơn những người xung quanh. Hắn muốn thức tỉnh mujahedeen – những chiến binh thánh chiến.”
“Hắn muốn khủng bố quốc gia này. Hắn muốn trừng phạt nước Mỹ cho những gì đất nước này đã làm với người của hắn.”

Tsarnaev lắc đầu nhẹ khi ông Chakravarty gọi hắn là kẻ khủng bố.

 Bom phát nổ gần khu vực về đích nơi nhiều người tụ tập

Đúng như dự đoán, luật sư biện hộ cho rằng Tsarnaev hành động dưới sự ảnh hưởng của anh trai hắn - Tamerlan – người đứng sau mọi chuyện.
Trưởng đoàn luật sư phản biện Judy Clarke nói “Tamerlan tạo ra những quả bom, Tamerlan giết sĩ quan Collier, Tamerlan cầm đầu và Dzhokhar chỉ nghe theo lệnh của anh trai mình.”
Ông Clarke cũng tiếp tục “Chúng tôi không phủ nhận Dzhokhar tham gia đủ các sự kiện, nhưng nếu không vì Tamerlan thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm