Người Việt trúng số 324 triệu USD xin nghỉ việc vĩnh viễn

Ông Steve Trần được AP dẫn lời, nói đã mua chiếc vé số của mình tại cửa hàng Jenny’s Gift & Kids Wear của người đàn ông gốc Việt khác ở San Jose, rồi sau đó bỏ quên trong tủ đồ.

Mãi cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ cùng gia đình, ông mới nhớ để kiểm tra tờ vé số và nhận ra mình là người may mắn.

  "Tôi tỉnh dậy ở giữa đêm. Tôi nhớ, 'Tôi nghĩ rằng tôi đã đi đến San Jose'".

 Sau khi biết mình trúng giải, ông Trần đã gửi một tin nhắn thông báo nghỉ việc cho sếp. "Tôi thực sự xin lỗi, ông chủ ạ. Tôi đã trúng độc đắc. Tôi không nghĩ mình sẽ đi làm trong ngày hôm nay, ngày mai hoặc mãi mãi về sau", theo AP.

 Ông Trần đã đi nhận thưởng, 16 ngày sau khi kết quả xổ số được công bố. Người đàn ông gốc Việt này không nói địa chỉ của mình ở đâu, nhưng cho biết gia đình ông thích đến San Jose vì nơi đây ông có thể ăn phở và mua một số món hàng đặc trưng của người Việt.

Người Việt trúng số 324 triệu USD xin nghỉ việc vĩnh viễn ảnh 1
Thuy Nguyễn, chủ cửa hàng Jenny’s Gift & Kids Wear, bên trái, người bán tấm  số trúng giải thưởng độc đắc cho Steven Trần tại San Jose, California. Ảnh AP 

  Hiện ông Trần vẫn còn gần 60 ngày để quyết định, có thể nhận 324 triệu đôla trước thuế trong vòng 30 năm, hay nhận ngay một lần 173,8 triệu đôla trước thuế.

 Các nhân viên công ty xổ số California cho biết thêm, Thuy Nguyễn chủ nhân cửa hàng Jenny’s Gift & Kids Wear ở San Jose, nơi bán tấm vé trúng giải, cũng đã được thưởng 1 triệu USD theo luật của riêng của bang này.

NT (Tổng dịch)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm