Phóng viên chiến trường Horst Faas qua đời

Ông từng đoạt bốn giải thưởng lớn về ảnh, trong đó có hai giải Pulitzer về chiến tranh Việt Nam và xung đột Bangladesh. Ông sinh ở Berlin (Đức), nổi tiếng trong gần một thập niên (1962-1970) đưa tin về chiến tranh Việt Nam. Năm 1962, ông phụ trách tổ ảnh cho phân xã AP tại Sài Gòn. Năm 1967, ông bị thương nặng ở hai chân do trúng lựu đạn tại huyện Bù Đốp (Bình Phước). Ông rời Sài Gòn năm 1970 tiếp tục làm cho AP tại châu Á, sau đó chuyển đến London (Anh) và nghỉ hưu năm 2004.

Phóng viên chiến trường Horst Faas qua đời ảnh 1

AP nhận xét ngoài một tài năng lớn, phóng viên ảnh can trường, biên tập viên xuất sắc, Horst Faas còn đào tạo nhiều tay máy trẻ. Trong học trò người Việt của ông có Huỳnh Thanh Mỹ (chết trong chiến tranh Việt Nam). Đặc biệt dưới sự dìu dắt của ông, em trai Huỳnh Thanh Mỹ là Huỳnh Công Út (Nick Út làm việc cho AP) đã đoạt giải Pulitzers với bức ảnh nổi tiếng chụp Phan Thị Kim Phúc bị bỏng bom xăng đặc chạy trốn ở Trảng Bàng (Tây Ninh). Ngày 4-5-2005, Horst Faas có trở lại Việt Nam. Ông bị liệt nửa người, từng phẫu thuật dạ dày.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm