Cậu bé 'Đằng sau nụ cười' hồi phục tốt sau mổ

Bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết sau ca mổ nâng cánh mũi và vá vết hở môi hôm 27/11, bệnh nhi đã tỉnh, khỏe, có dấu hiệu hồi phục tốt và tiếp tục được theo dõi.

Tại phòng hậu phẫu, dù bảo đau nhưng cậu bé "Đằng sau nụ cười" vẫn rất dũng cảm, không hề khóc như các bé khác. "Chắc bé cố chịu đau", người mẹ cho biết. Nghiệp tỏ vẻ mệt mỏi, luôn miệng nói thèm ăn cơm, muốn về nhà nhưng tạm thời các bác sĩ chỉ cho đút sữa.

Mấy đêm liền mất ngủ vì lo lắng, sau ca mổ thành công của con, chị Tà Yên Bương (mẹ bé Nghiệp) mới thở phào nhẹ nhõm. "Đêm qua đến giờ mình ngủ mê mệt, đến lúc bác sĩ gọi chích thuốc cho con mới giật mình dậy", người mẹ sinh năm 1983 chia sẻ.

Tà Yên Nghiệp đang hồi phục tốt sau mổ. Ảnh: Lê Phương.

Dự kiến vài ngày nữa Nghiệp sẽ được cắt chỉ, xuất viện. Sau đó bé sẽ được tái khám, chuẩn bị cho ca mổ lần hai khoảng 3-6 tháng tới nhằm đóng lỗ thủng vòm họng. Người mẹ tràn đầy hy vọng đứa con trai tội nghiệp sẽ có được nụ cười lành lặn, phát âm tròn vành rõ chữ, thoát khỏi nỗi ám ảnh tuổi thơ mặc cảm vì bạn bè trêu chọc là "con quỷ".

Bé Tà Yên Nghiệp người dân tộc Raglai ở xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, là nhân vật bức ảnh "Đằng sau nụ cười". Tác phẩm do nhiếp ảnh gia Trần Trọng Lượm chụp trong lần rong ruổi sáng tác vùng cao. Tổ chức Smile Train cất công tìm kiếm cậu bé có nụ cười lay động triệu trái tim, đưa về TP HCM điều trị. Tác phẩm "Đằng sau nụ cười" được trảo giải Ảnh đặc biệt tại Cuộc thi Ảnh Nghệ thuật VnExpress vào chiều 26/11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm