Bị IS hành quyết dã man nhưng vẫn sống sót thần kỳ

Văn phòng thông tin chống chính quyền Syria (SOHR) cho biết cô ấy đã trở về từ cõi chết “một cách ngoạn mục”.
Tổ chức này cho biết nhóm thánh chiến đã tuyên án cô “bị ném đá vì tội ngoại tình” tại thị trấn Raqqa, một thành trì của IS ở phía bắc Syria.

Các chiến binh IS “thi hành án” và “ném đá cô gái cho tới khi cô đã chết hẳn”, văn phòng trụ sở tại Anh cho biết.

 Trước giờ hành hình, một chiến binh lớn tuổi IS đọc bản “cáo trạng”  cho những phụ nữ bị buộc tội ngoại tình.

Tuy nhiên, nhân cơ hội các chiến binh ngừng ném đá, cô đã kịp đứng dậy và cố gắng chạy trốn. “Một chiến binh IS chuẩn bị nổ súng vào cô thì bất ngờ một Luật gia Hồi giáo đã can ngăn và nói rằng Chúa muốn cô ấy được sống”. SOHR cho biết.
Sau đó, vị luật gia nói với người phụ nữ này cô có thể bỏ đi nhưng cô phải biết “ăn năn hối lỗi”.
Theo SOHR, kể từ tháng 7-2014 có ít nhất 15 người trong đó có 9 phụ nữ bị những kẻ thánh chiến ở Syria, kể cả những chiến binh liên kết với Al-Qaeda hành hình vì cáo buộc ngoại tình và đồng tính luyến ái.
Đầu tháng 1-2014, nhóm khủng bố đã đưa ra những bằng chứng về một loạt các vụ hành quyết công khai man rợ.
Theo đó, có 2 người đàn ông bị ném xuống từ tòa tháp vì bị cho là đồng tính, có nhiều người đàn ông bị đóng đinh vì tội ăn cướp và một phụ nữ bị ném đá tới chết vì tội ngoại tình.
IS, nhóm phiến quân Al-Nusra Front, phân nhánh Syria của Al-Qaeda đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ Syria và đã áp đặt một đạo luật tàn bạo ở những vùng lãnh thổ mà chúng kiêm soát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm