Nữ hoàng Anh bắt đầu kỷ niệm 60 năm đăng cơ

Nữ hoàng Anh bắt đầu kỷ niệm 60 năm đăng cơ ảnh 1
Nữ hoàng Elizabeth II cùng chồng tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật 5/2 (Nguồn: AFP)
Nữ hoàng đã thăm tòa thị chính ở Lynn và một trường học ở miền đông nước Anh, sáu thập kỷ kể ngày đăng cơ sau khi phụ vương là Vua George VI qua đời đột ngột ngày 6/2/1952. Sự kiện này mở đầu cho hàng loạt các nghi thức kỷ niệm khác, bao gồm một lễ diễu hành của 1.000 chiếc thuyền trên sông Thames vào ngày 3/6, mang theo huy hiệu hoàng gia và hoa. Ở tuổi 85, hoạt động của nữ hoàng chỉ giới hạn ở Anh trong năm tháng tới, nhưng một số thành viên hoàng gia sẽ đại diện cho bà đến thăm các nước thuộc khối Liên hiệp Anh. Lễ kỷ niệm kim cương chính thức dự kiến kéo dài bốn ngày từ 2/6 đến 5/6 trên cả khối Liên hiệp Anh. Ngày Chủ nhật, Nữ hoàng đã băng qua trời mưa tuyết để đến tham dự một thánh lễ cùng người chồng 90 tuổi, hoàng thân Philip, người mới phẫu thuật tim ngay trước Giáng sinh. Tại thánh lễ, bà đã được các trẻ em địa phương tặng hoa. Trong ngày định mệnh năm 1952, Nữ hoàng Elizabeth, khi đó mới 25 tuổi, đang đi thăm Kenya thì  bà nhận tin dữ từ chồng rằng cha bà đã qua đời khi đang ngủ. Sau đó, bà ngay lập tức trở về Anh và được thủ tướng khi đó là Winston Churchill đón ở sân bay. Lễ đăng cơ trọng thể của bà chỉ diễn ra hơn một năm sau đó, vào ngày 2/6/1953. Trong bài phát biểu kỷ niệm 60 năm ngày thứ Hai, Nữ hoàng nói bà muốn “phụng sự dân chúng với một quyết tâm mới.” Bà cũng cảm ơn thần dân “đã bày tỏ sự ủng hộ và khích lệ tuyệt vời cho tôi và hoàng thân Philip trong những năm qua.” Thủ tướng David Cameron thì ca ngợi Nữ hoàng đã dẫn dắt nước Anh “bằng kinh nghiệm, phẩm cách và uy quyền,” ông cũng bác bỏ những lập luận cho rằng bà “chỉ là một vật trang trí lấp lánh.” “Hiểu như thế là hiểu sai những giá trị lập hiến của chúng ta và hạ thấp Nữ hoàng. Luôn cống hiến hết mình, đầy quyết tâm và được tôn trọng, bà là cội nguồn của trí khôn và sự tiếp nối,” ông Cameron nói. “Cả cuộc đời tôi, và với cuộc đời nhiều người ở đất nước này, bà đã luôn ở bên cạnh chúng ta.” Một thành viên quan trọng của hoàng gia sẽ vắng mặt trong các nghi lễ kỷ niệm khởi đầu là hoàng tử William, đang phục vụ tuần cuối cùng trong sáu tuần cho lực lượng không quân hoàng gia ở quần đảo Falkland mà Argentina gọi là Malvinas. Nước này cũng tuyên bố chủ quyền của đảo và đã bày tỏ sự giận dữ với việc William có mặt ở đây.
Theo Trần Trọng (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm