Cha hành hạ con trai bằng... búa

Vụ việc xảy ra tại thành phố Marikina (Philippines) vào hôm thứ Ba (25-11).

Đại diện cảnh sát địa phương - Rhina Castillo, cho biết, Carlos Gonzales làm nghề bán trứng vịt lộn qua ngày để trang trải cuộc sống của 6 miệng ăn trong gia đình. 

 Cha nhẫn tâm dùng búa hành hạ con trai 11 tuổi. (Ảnh minh họa)

Do không đủ khả năng trả tiền thuê nhà, gia đình Gonzales buộc phải dọn khỏi thung lũng công nghiệp Olandes theo kế hoạch vào hôm thứ Tư (26-11). 

Khoảng 2 giờ chiều ngày 25-11, thấy vợ vắng nhà, người chồng vũ phu liền nổi máu ghen tuông vô cớ. Cộng thêm việc bực bội trước đó vì sắp bị chủ nhà đuổi, Gonzales liền nổi cơn tan bành và tìm cách trút giận lên đầu đứa con trai cả.
Trong cơn quẫn trí, người cha tán tận lương tâm đã dùng búa đập vào lưng và cánh tay trái của cậu con trai. Bị hành hạ dã man, cậu bé cùng với hai đứa em gái bỏ chạy đến nhà lớn của ngôi làng nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ.
Rất may, sau đó cậu bé đã được đưa đến Trung tâm y tế Amang Rodriguez để điều trị. Ngay khi nhận được thông tin về vụ bạo hành, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Gonzales vì tội ngược đãi trẻ em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm