Xu cho biết chị khỏe hơn so với thân hình mảnh mai của mình gấp nhiều lần: "Tôi thường xách hai xô nước nặng tới 100 kg về nhà."
Theo Xu, chị trở thành một nghệ sỹ biểu diễn từ khi tới thành phố Dalian cách đây 3 năm. Trước đó, chị đã làm kế toán cho đoàn nhào lộn.
"Mỗi ngày tôi nhìn các thành viên trong đoàn tập luyện và tôi cũng muốn thử một lần"-Xu nói.
Yu Shunye, trưởng đoàn, đã khuyến khích chị thử kéo xe bằng đuôi tóc và chị bắt đầu thử sức với một chiếc ô tô nặng 1,5 tấn.
Từ đó Xu dần dần nâng cao kỹ năng của mình bằng cách thử kéo những chiếc xe nặng hơn và mục tiêu của chị là kéo được ba chiếc xe cùng một lúc.
"Tôi lo rằng mình có thể bị mất đi một ít tóc"-Xu đùa. "Nhưng đó là một cảm giác tuyệt vời để di chuyển một vật gì đó rất lớn trong khi mình quá nhỏ bé."
Theo Sầm Hoa (VNN / Orange)