Cô chó già nhất thế giới qua đời

Maggie the Kelpie, cô chó được cho là già nhất thế giới vừa qua đời ở tuổi 30, tin từ báo The Weekly Times (Úc).

Maggie qua đời trong yên bình tối 17-4 khi đang nằm ngủ trên chiếc giường của mình tại một trang trại sản xuất sản phẩm từ sữa ở thị trấn Woolsthorpe (bang Victoria, Úc).

Cô chó Maggie và người chủ của mình. (Ảnh:HINDUSTAN TIMES)

Chủ của Maggie là ông Brian McLaren, chủ trang trại. Ông cho biết bắt đầu nuôi Maggie từ ngày con trai Liam của ông mới bốn tuổi, giờ thì Liam đã 34.

Bình thường Maggie dùng nửa thời gian trong ngày để ngủ, nửa thời gian còn lại thì theo chân ông chạy khắp trang trại. Những năm sau này khi Maggie cao tuổi, ông McLaren thường thức dậy nửa đêm để kiểm tra xem Maggie còn thở hay không.

“Tuần trước Maggie vẫn còn khỏe. Maggie vẫn còn có thể chạy lòng vòng trong trang trại, chơi đùa với lũ mèo. Sức khỏe Maggie chỉ đi xuống trong hai ngày trước khi chết”.

“Dù buồn lắm nhưng tôi cũng mừng vì Maggie ra đi một cách bình yên” - The Weekly Times dẫn lời ông McLaren.

Cô chó Maggie và người chủ của mình. (Ảnh:HINDUSTAN TIMES)

Số tuổi của Maggie không còn giấy tờ chứng minh vì ông McLaren đã làm thất lạc hồ sơ của Maggie. Chú chó già nhất thế giới có tên trong Kỷ lục Guinness thế giới cũng ở bang Victoria (Úc), tên Bluey, qua đời năm 1939, thọ 29 tuổi năm tháng.

Nếu đúng là sống tới 30 tuổi, Maggie đã sống thọ gấp đôi tuổi thọ trung bình của chó (8-15 năm).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm