Đồ chơi kẹt trong mũi, 44 năm sau mới phát hiện

Steve Easton, 51 tuổi, thường xuyên có triệu chúng sổ mũi hoặc nhức đầu và sốt nóng ran.

Cha mẹ của ông cho biết họ đã từng đưa ông đến bệnh viện khi ông còn là một cậu bé bảy tuổi vì họ thấy mất một trong số những chiếc phi tiêu mà con mình hay chơi tại nhà. Họ đưa cậu bé đến kiểm tra xem cậu có hít phải chúng không.

Vật thể kẹt trong khoang mũi của ông Easton (bên phải) có kích thước bằng một đồng xu (Nguồn: Mirror)

Tuy nhiên, tại bệnh viện, sau nhiều giờ tìm kiếm, các bác sĩ kết luận là không phát hiện ra điều gì hết. Mẹ của ông không tin và thực sự vẫn rất lo lắng. Bẵng đi một thời gian, mọi người cũng quên đi vụ việc.

44 năm sau, tất cả đều bất ngờ khi phát hiện đầu nút của chiếc phi tiêu, kích thước tương đương với một đồng xu, đã văng ra khỏi mũi của ông Easton sau một hắt hơi thật mạnh.
Bác sĩ cho biết, điều kỳ lạ là đầu nút phi tiêu không gây hại gì cho mũi của Steve trong suốt 44 năm qua. Và giờ đây, lần đầu tiên kể từ thập niên 1970, ông Easton đã hoàn toàn … thông mũi.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

(PLO)- Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như muốn đổi tên nước này thành “Bharat” để tách Ấn Độ khỏi quá khứ thuộc địa.