Lạ lùng chuyện nuôi đỉa như vật cưng ở Trung Quốc

Cô gái có tên là Li Dan và đang sống với cha mẹ tại Bắc Kinh, cô cho biết cha mẹ đã không vào phòng cô từ khi nhìn thấy hai con đỉa mà cô đang nuôi trong một hồ nước, họ cảm thấy phát bệnh khi thấy chúng.

Li Dan nói: ”Tôi nghĩ rằng nuôi đỉa thì không có vấn đề gì cả. Không cần thiết phải làm mọi chuyện phiền phức lên”.

nuôi đĩa ở Trung Quốc

Hai con đỉa được nuôi trong một cái chậu. Ảnh: Internet

Cô đã mua hai con đỉa, mỗi con dài 3-4 cm. Cô dùng máu cá để nuôi chúng. Mỗi tuần, Li Dan mua cá từ chợ thực phẩm địa phương và đặt vào trong bể để làm thức ăn cho đỉa.

Cô nói: ”Con cá sẽ không chết sau khi bị hút máu, điều đó không đáng sợ như mọi người nghĩ". Sau một tuần, cô sẽ làm thịt con cá trong hồ.

Cô nói với một tờ báo rằng nuôi đỉa chỉ là một sở thích và cô đã tham gia vào một diễn đàn gồm những người có sở thích như cô để cùng chia sẻ. Hiện nay thì nhóm thành viên này đã lên đến 30 người.

Li Dan thừa nhận sở thích này khá là cô đơn vì cô ít được tiếp xúc với vật nuôi của mình. Sự tương tác duy nhất là lúc cô dùng găng tay để đưa chúng ra khi đổi nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm