Liu Yuan có một hành trình cùng vợ đến CHDCND Triều Tiên năm 2008 và trong cuốn sách Red Land mới xuất bản của ông, những hình ảnh về đất nước láng giềng đã được công bố.
Vùng nông thôn theo lối làm việc tập thể: sản xuất tập thể, phân phối tập thể
Khu nông trường rộng lớn ở ngoại ô thành phố có người đứng canh gác và kiểm soát
Người dân lùa vịt mót thóc trên đồng mới gặt
Đội rơm về nhà
Những ngôi nhà trông rất giống nhau và được phân theo dân số
Binh lính đi dưới tán cây lá đỏ
Những chuyến tàu chở hàng hóa đến thành phố Sinuiju, cách Bình Nhưỡng 220km
Người dân ở đây cho biết tàu có thể dừng đột ngột giữa đường vì thiếu năng lượng
Xe khách chen chúc người
Các khu dân cư rất hay mất điện, ngoại trừ khách sạn quốc tế Janggajdo (tương đương 4 sao). Khách sạn này có phòng khiêu vũ và sòng bạc, nhưng chỉ khách nước ngoài mới được vào.
Học sinh trên đường tới lớp
Theo PHAN ANH (TTO, Time )