Bình luận: Trò ú tim...

Cái hạn đầu tháng 3 phải có thầy ngoại chỉ còn vài ngày nữa mà các quan chức giờ vẫn vò đầu bứt tai.

Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói rất thật là thường trực VFF không đủ chuyên môn để thẩm định chuyên môn thầy ngoại. Nhờ đến cái hội đồng HLV quốc gia thì thực chất chỉ có hai thành viên là ông chủ tịch Nguyễn Sĩ Hiển và ủy viên Mai Đức Chung.

Ông Hiển thì hậu vụ Letard khiến VFF phải đền tiền tỷ rồi đến Tavares, uy tín đã giảm sút đi rất nhiều. Ông Chung chẳng ngại ngần bỏ phiếu tín nhiệm Calisto thời điểm này phù hợp nhất thì chẳng ai nghe. Thậm chí cái tên Calisto còn không có trong danh sách ứng cử viên, bất chấp ông là người rất sành sõi bóng đá Việt Nam. Thật lạ lùng bởi chính Calisto lại là HLV ngoại đáp ứng đầy đủ nhất năm tiêu chí do chính VFF đưa ra.

Nghe đâu việc từ chối Calisto do người ta không thích cá tính của ông, lại còn dính dáng đến nhiều cái dấu phết, phẩy như một thứ luật bất thành văn sau khi đặt bút ký hợp đồng.

Chẳng biết đoạn kết của trò ú tim này ra sao nữa khi bóng đá Việt Nam cứ mãi đi tìm người giấu mặt...

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm