Borussia Dortmund ấn tượng với tài năng 8 tuổi của trường Lương Thế Vinh

Video tài năng trẻ Nguyễn Hoài Phúc Ân tâng bóng cùng các chuyên gia CLB Borussia Dortmund. Bạn đọc có thể xem link trực tiếp trên Facebook của CLB Dortmund tại đây.

Ngày 23-4, sau 3 giờ miệt mài trên sân bóng Nam Sài Gòn với 60 cầu thủ nhí, một HLV của Borussia Dortmund bất ngờ gọi riêng một cậu bé 8 tuổi ra chơi trò tâng bóng với mình và quay lại clip đăng trên trang chủ của CLB.

Đến 11 giờ sáng nay (25-4), đoạn clip ngắn chỉ hơn 1 phút thu hút gần 245.000 lượt xem, hơn 21.000 lượt yêu thích, hơn 520 bình luận và hơn 800 lượt chia sẻ trên mạng xã hội, cao hơn nhiều lần các thông số vòng 31 Bundesliga mà đội Borussia Dortmund vừa thắng sân khách Stuttgart 3-0 đá ngày 24-4.

Cầu thủ nhí đó là Nguyễn Hoài Phúc Ân, học sinh lớp 2B Trưởng Tiểu học Lương Thế Vinh (quận 7, TP.HCM). Trang web của Borussia Dortmund ghi nhận thú vị: “Chúng tôi đã phát hiện ra “cầu thủ nhí” 8 tuổi trong chương trình trại hè bóng đá Evonik Soccer School tại Việt Nam. Hãy nhìn ngôi sao bóng đá tương lai của Việt Nam”.

Một ngày sau trại hè bóng đá, đội trưởng Phúc Ân cùng đồng đội 2B lần thứ hai liên tiếp lên ngôi vô địch của trường. Phúc Ân ít nói, hay bẽn lẽn nhưng mỗi lần ra sân là rất mạnh mẽ. Ấn tượng nhất của Phúc Ân là những pha đi bóng tốc độ bằng chân trái và bất ngờ tung cú sút trái phá từ nửa sân vào lưới đối phương. Sau 5 trận đấu, lớp 2B đăng quang với 4 trận thắng, 1 hòa, riêng Phúc Ân đã ghi phân nửa trong số 26 bàn thắng.

Tài năng trẻ Nguyễn Hoài Phúc Ân. 

Anh Nguyễn Hoài Thịnh - ba của Phúc Ân mê tập… thể hình hơn đá bóng. Nhưng anh luôn ủng hộ con trai chơi bóng đá. Bất kể giải đấu của Trường Lương Thế Vinh, anh đều lặn lội chở con đến sân.

Ba mẹ Phúc Ân đều làm thợ may, có người anh kế Phúc Ân không thích bóng đá. Anh Thịnh thì kể ngày nào không đá bóng, Phúc Ân rất khó chịu trong người, có khi đổ bệnh. Nhớ lần đá giải khối lớp 2, Phúc Ân bị sốt phải nhập viện. Chỉ vài ngày sau khi ra khỏi bệnh viện, Phúc Ân lại ra sân lăn xả cùng đồng đội 2B. Anh Thịnh bật mí: “Ngày nào không có tiết học bóng đá ở trường, cháu cũng lấy bóng tự chơi một mình. Nhiều lần tôi lén ngồi xem con tâng bóng, đếm phải hơn 50 lần. Cháu mê có một quả bóng xịn để tối nào cũng ôm ngủ”.

Thầy Nguyễn Trí Sang - giáo viên thể chất Trường Lương Thế Vinh nhớ lại: “Hồi lớp 1, thú thật tôi không để ý nhiều đến Phúc Ân lúc ấy tròn xoe, lầm lì. Chỉ đến khi ở một trận đối kháng, Phúc Ân có bóng đối diện với một hậu vệ cao to. Tôi nghĩ bạn Phúc Ân mập ú như Doremon ấy không thể nào lừa bóng qua nổi. Ai ngờ, cu cậu “dích” bóng qua đầu hậu vệ rồi sút cái “đùng” ăn bàn thật gọn gàng. Ngay lập tức tôi tìm gặp phụ huynh của Phúc Ân xin cho em ngày nào cũng tập”.

Những hình ảnh về Nguyễn Hoài Phúc Ân - tài năng bóng đá trẻ 8 tuổi. Ảnh: Quang Nhanh - Bảo Khuyên

Thầy hiệu trưởng Trường Lương Thế Vinh và giáo viên chủ nhiệm trao cúp, huy chương vàng cho đội vô địch 2B sáng 25-4

Phúc Ân và đồng đội hạnh phúc với chiếc cúp thứ hai liên tiếp

Nụ cười rạng rỡ của Phúc Ân cùng bạn bè ở trại hè bóng đá của Borussia Dortmund… và giọt nước mắt buồn bã khi để thua ở trận giao lưu chung kết trên chấm luân lưu. 

Năm học lớp 1, Phúc Ân và đồng đội đăng quang giải bóng đá của trường… và tiếp tục là chiếc cúp của năm lớp 2 cùng với ba mẹ.

Những hình ảnh ngộ nghĩnh của Phúc Ân và các bạn trước khi bước vào trận đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm