Champions League: Juventus, Leicester vào tứ kết

Morgan trở thành cầu thủ Jamaica đầu tiên ghi bàn ở cúp châu Âu vào phút 27, khi anh đón quả đá phạt của Mahrez và đệm bóng mở tỉ số. Đến phút 54, Albrighton dùng ngực hứng bóng cũng từ Mahrez rồi tung cú sút cháy lưới Sevilla. Riêng thủ môn Schmeichel cũng góp công lớn khi phá cú phạt đền của đối phương (giống như trận trước), nếu không phải đá thêm hiệp phụ.

Vận xui đã “ám” Sevilla khi tiền vệ Nasri lãnh thẻ vàng thứ hai rời sân do lỗi húc đầu vào tiền đạo Vardy khiến đồng đội không thể lật ngược tình thế. Đây là một cái kết buồn cho lễ sinh nhật 57 tuổi của HLV Sampaoli, ngược lại với sự vui mừng của thành phố nhỏ Leicester ở Anh vốn chỉ có 330.000 dân.

Trong khi đó, Juventus thảnh thơi hơn vì lượt đi đã thắng 2-0 sân khách, nay trở về sân nhà càng tự tin. Bất kể Dybala sút hỏng phạt đền, Juve vẫn thắng trong thế 11 đánh 10 (hậu vệ Pereira của Porto bị đuổi do lỗi dùng tay chơi bóng). Điều an ủi duy nhất của đội khách là thủ môn Casillas, 35 tuổi đánh dấu kỷ lục có mặt trận thứ 175 cúp châu Âu, trải dài suốt 16 năm, hơn cựu trung vệ Maldini (AC Milan) đúng một trận.

Lễ bốc thăm vòng tứ kết sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ ngày 18-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm