Hai tuyển thủ Việt Nam phản pháo VFF: Bóng đá nghiệp dư

Thành nói rằng, có thể không nhận tiền thưởng từ VFF cho thành tích vào bán kết để VFF lấy số tiền đó đẩy nhanh tiến trình điều tra nghi án dàn xếp tỷ số mà hàng hậu vệ hay nói chính xác là hai trung vệ Tiến Thành và Phước Tứ là nghi can số một.

Đây là thời khắc tồi tệ của bóng đá Việt Nam. Khi mà người đứng đầu VFF Lê Hùng Dũng quá vội vã và quá thất vọng rồi xúc phạm đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, ông Dũng đã có ý nghi ngờ hàng hậu vệ bán độ rồi đăng đàn sẽ mời cơ quan điều tra làm rõ. “Từ con thiên nga trở thành con vịt què xấu xí”- như chính lời ông Dũng nói về đội tuyển Việt Nam sau hai trận bán kết đi và về.

Thế rồi Phước Tứ phản pháo: “Làm việc với một người đứng đầu bóng đá kém như thế thì thật… thất vọng". Việc cầu thủ phản pháo khi lãnh đạo quy tội cầu thủ suy cho cùng chẳng ra làm sao cả.

Sau cái thua đầy bức xúc của tuyển Việt Nam, không riêng gì ông Dũng mà cả hơn 90 triệu dân Việt Nam cũng thất vọng. Thay vì làm ầm ĩ trên mặt báo, phương án tốt nhất là ông Dũng nên âm thầm mời cơ quan điều tra và không nên thông báo thông tin rộng rãi để nếu đúng là có tiêu cực thì tránh bức dây động rừng.

Việc có tiêu cực hay không để hạ hồi phân giải và nếu như người đứng đầu VFF biết tôn trọng chính bản thân mình và tôn trọng người khác thì sẽ chẳng có những kiểu xúc phạm như thế.

…Đằng này một nền bóng đá đã mất niềm tin quá nhiều vừa được lấy lại chút ít qua “hiệu ứng U-19” thì nay lại có dấu hiệu tang hoang vì những việc làm thiếu kiềm chế.

Cái lỗi của hàng phòng ngự tuyển Việt Nam ở trận lượt về thì ai cũng thấy. Cứ cho rằng, đó chỉ là sai lầm chuyên môn thì tất nhiên các tuyển thủ phải dằn vặt, phải xin lỗi người hâm mộ. Và điều quan trọng hơn là học hỏi và rút kinh nghiệm triệt để từ sai lầm đó trước dư luận… Đó là tính chuyên nghiệp. 

Tuy nhiên, sau phát biểu nhờ cơ quan công an điều tra nghi án bán độ của người đứng đầu VFF các cầu thủ đã dẫn đến sai lầm thứ hai là phản pháo lại

Dư luận có thể thông cảm những sai lầm của tuyển thủ nhưng điều trước hết là các cầu thủ sai lầm phải rút ra bài học cho chính mình để khỏi phải mang đến tự thất vọng chán chường cho người hâm mộ. Cái sự chủ quan và khinh địch ấy nó xuất phát từ thiếu chuyên nghiệp, thiếu tôn trọng đối phương.

Cuối cùng bây giờ là những “cuộc chiến”, những cuộc “sỉ vả” nhau còn những sai lầm sơ đẳng của các hậu vệ thì bị cái khác đè lấp lên. Và bóng đá Việt Nam lại tiếp tục những chuyện toàn màu sắc nghiệp dư này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm