M.U bị loại, Van Gaal không còn lý do bào chữa

Van Gaal đau vô cùng khi Arsenal thoát hiểm một cách ngoạn mục bước vào vòng 16 đội thì M.U phải ngậm ngùi xuống đá Europa League.

Từ một chiến lược gia đình đám dẫn dắt những CLB trứ danh nhất thế giới như Barcelona, Bayern Munich với những thành tích lẫy lừng nhưng Van Gaal đã “sụp hầm” quá nặng khi về M.U.

Hình ảnh Van Gaal sau trận thua Wolfsburg bị loại khỏi Champions League.

Từ một nhà cầm quân đáng kính, được các HLV già dặn kinh nghiệm trên thế giới đánh giá cao nhưng khi về M.U thì thậm chí những cầu thủ vô danh cũng có thể “ném đá” chiến lược gia Hà Lan được.

Nào là “gã ngốc”, nào là Van Gaal chẳng hiểu gì về M.U, nào là Van Gaal tay mơ,... ai ai cũng có thể xúc phạm. Bóng đá nó thế. Quá khứ của HLV có thể là "thánh" nhưng chỉ cần một thất bại các HLV sẽ rơi xuống vực thẳm.

Thực vậy cái thua trước Wolfsburg 2-3 đã làm cho Van Gaal điêu đứng và khi ba đội bóng Arsenal, Chelsea và Man. City dắt tay vào vòng 16 đội thì Van Gaal còn cay đắng hơn.

Chelsea vô cùng khốn đốn ở giải ngoại hạng nhưng họ vẫn chiếm một trong 16 suất Champions League. M.U thì đâu đến nỗi tệ ở ngoại hạng nhưng lại quá tệ ở Championes League. Đau lòng hơn khi hai mùa giải qua ông chủ M.U đã bỏ ra 250 triệu bảng cho Van Gaal mua sắm nhưng M.U của Van Gaal vẫn cứ tệ. Điều này khiến chiến lược gia người Hà Lan phải cay đắng thừa nhận mình không còn cơ hội bào chữa nữa khi M.U bị loại khỏi Champions League.

Có quá nhiều người bịt miệng cười Van Gaal, trong đó có cả cựu tiền vệ M.U Paul Scholes vì cựu tuyển thủ Anh thời gian gần đây luôn đăng đàn chỉ trích M.U thời Van Gaal chơi quá tệ.

Phải chăng M.U dù mua sắm thế nào cũng không thể thoát khỏi chu kỳ đi xuống của biểu đồ “sin-cos”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm