Ngày đen tối

Họ vừa hối hả, vừa muốn chiếm thế thượng phong, vừa muốn ghi bàn qua việc dồn đối phương vào chân tường. Nhưng U-23 Myanmar đã chủ động chơi phòng ngự phản công với những cầu thủ rất khỏe và giỏi trong rình rập.

Myanmar khác với Malaysia ở chỗ họ chịu nhẫn nhịn để phục vụ cho ý đồ của mình chứ không chơi kiểu đôi công như Malaysia.


Cổ động viên Việt Nam chia sẻ thất bại với các tuyển thủ. Ảnh: CTV

Phải thừa nhận là trong thế áp đảo đấy các học trò HLV Miura quá đen. Đầu hiệp 1, Mạc Hồng Quân có đến hai lần đối mặt thủ môn Zin Phyo nhưng cứ nghiến răng nghiến lợi mà sút và bị vô hiệu hóa…

Quy luật của bóng đá cứ áp đảo và cơ hội nhiều nhưng không ghi bàn thì phải trả giá. Nhưng bàn thua của Việt Nam không phải xuất phát từ Myanmar đá hay mà là do những sai lầm cá nhân của ta. Bàn nâng tỉ số lên 2-1 cũng thế. Nó là tập hợp những may mắn khi quả bóng bướng bỉnh không chịu vào cầu môn Myanmar lại dễ dàng bật chân Thanh Hiền nhiễu vào góc cao.

Hôm qua các chân sút Việt Nam quá đen đủi.

Ngược lại thì thần may mắn lại đứng hết về Myanmar khiến người hâm mộ lại một lần nữa khóc hận vì thua mà tức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm