Roy Hodgson tiếp tục đau đầu

Tuyển Anh quá chật chội nơi hàng công nhưng lại rất cùn khiến có lúc tưởng họ vô dụng.

Báo Guardian của Anh so sánh nếu Nga có sự hiện diện của nhạc trưởng Denisov (chấn thương bị loại trước giải) thì có lẽ người Anh sẽ phải chuốc hận. Cũng theo Guardian thì hai tiền vệ trung tâm của Nga là Roman Neustadter và Golovin đều là những tân binh lần đầu chơi giải lớn nên thi đấu kém hiệu quả và đó là may mắn cho tuyển Anh.

Cựu danh thủ Anh, Gary Lineker nhận xét lối chơi 4-3-3 của tuyển Anh đã phá sản hoàn toàn, nếu các chân sút Nga chớp thời cơ nhanh thì họ là kẻ chiến thắng. Bốn cầu thủ tấn công của Anh Lallana, Rooney, Kane và Alli đều như những cái bóng mờ nhạt, chẳng ai phát huy được hết sở trường của mình.

Nói là thế nhưng Roy Hodgson có cái lý của mình, sở dĩ ông tung các cầu thủ tấn công trẻ được chỉ huy bởi đàn anh già dặn kinh nghiệm Rooney là vì ông đã phát hiện hàng phòng ngự Nga già nua, nhất là hai trung vệ Berezutky và Ignashevich cộng chung lại là 69 tuổi. Roy Hodgson đã âm mưu dùng lực lượng trẻ đánh phủ đầu các hậu vệ già của Nga. Tuy nhiên, qua trận đó cho thấy yếu tố kinh nghiệm của Berezutsky và Ignashevich lại giúp Nga vững chãi ở hàng phòng ngự. Không những thế cú đánh đầu ăn bàn phút bù giờ của lão tướng Berezutsky lại khiến người Anh ôm hận.

Tuyển Anh có những tiền đạo chiếm lĩnh không gian cực tốt và họ cần không gian rộng để phát huy tối đa thế mạnh như Vardy, Kane thì đã bị “bịt” thế mạnh. Suốt 90 Kane chỉ là “thợ” đá phạt góc và những pha đi bóng chẳng đâu vào đâu. Còn Rooney thì cứ vật vờ như cái bóng của chính mình.

Một dàn hỏa lực của tuyển Anh từ tiền vệ đến tiền đạo bị ức chế rất nhiều và chỉ là những cái bóng của chính ở CLB mà thôi.

Roy Hodgson sẽ còn phải đau đầu vì dùng quá nhiều “súng” nhưng lại thiếu xạ thủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm