Schalke đại náo Bernabeu, Real suýt thành cựu vô địch

5-9142-1426033557.jpg

Ronaldo tái xuất trong danh sách lập công cho Real. Ảnh:Reuters

Bàn thắng: Ronaldo 25', 45', Benzema 53' - Fuchs 20', Huntelaar 40', 84', Sane 57'

Schalke 04 đã thể hiện ý chí thi đấu tuyệt vời khi dẫn trước ba lần và giành chiến thắng 4-3 ngay tại Bernabeu. Nếu ghi thêm một bàn thắng nữa, thầy trò HLV Roberto di Matteo đã có thể đảo ngược trận thua với tỷ số 0-2 ở lượt đi và đoạt vé vào tứ kết theo luật bàn trên sân đối phương.

Trong trận thứ ba liên tiếp thể hiện phong độ thấp, Real một lần nữa phải cảm ơn Cristiano Ronaldo. Cầu thủ này trực tiếp ghi hai bàn gỡ hòa trong hiệp một, không chỉ kéo đội bóng khỏi vũng lầy mà còn duy trì thành công cơ hội bảo vệ chức vô địch Champions League.

Real cũng cần cảm ơn may mắn khi không để thua thêm trong những phút cuối, khoảng thời gian Schalke có ít nhất hai cơ hội uy hiếp khung thành. Thủ môn Iker Casillas đã tỏ ra tỉnh táo với hai pha cứu thua quyết định, lập công chuộc lại lỗi lầm sau các bàn thua thứ nhất và thứ ba.

Sự thất thường của Casillas cũng đồng hành với phong độ sa sút của Real mà HLV Carlo Ancelotti không tài nào kéo lên nổi. Cũng như hai trận hòa Villarreal và thua Bilbao mới đây, đội chủ sân Bernabeu, đặc biệt là hàng phòng ngự, liên tục rơi vào thế bị động trước Schalke. Các vị khách đến từ Đức nhờ đó sớm có bàn mở tỷ số xứng đáng từ cú sút chân trái đầy uy lực của Christian Fuchs. Casillas tỏ ra chủ quan trong tình huống thua này khi chỉ dùng một tay để cản phá và để bóng bật vào lưới.

Để lọt lưới trước, Real bắt đầu cảm nhận được áp lực và lúc này mới cảm thấy quý Ronaldo đến mức nào. CR7 không để cho đội bóng và giới hâm mộ phải lo lắng quá lâu khi đánh đầu gỡ hòa từ quả phạt góc ở phút 25. Bàn thắng này cũng cho thấy kỹ năng không chiến của cầu thủ hay nhất thế giới đã đạt đến mức hoàn hảo khi chỉ cần một khoảng không gian chật hẹp để bật cao dứt điểm chính xác giữa đám đông cầu thủ cao lớn của Schalke. Cuối hiệp một, Ronaldo thậm chí bật cao thoải mái giữa vòng cấm đối phương để đánh đầu ghi bàn thứ hai từ quả tạt của Fabio Coentrao. Đó là bàn gỡ 2-2 sau khi Klaas Jan Huntelaar đưa Schalke dẫn trước lần thứ hai ở phút 40.

1-5296-1426033557.jpg

Schalke trước khi bị loại cũng khiến Real một phen toát mồ hôi. Ảnh: Reuters.

Nếu như hiệp một hai đôi có số cơ hội và bàn thắng cân bằng, thì hiệp hai thực sự là màn trình diễn vượt trội của Schalke. Real thậm chí phải nhờ đến may mắn (trọng tài không thổi việt vị đối với Karim Benzema) mới có bàn nâng tỷ số lên 3-2. Phần còn lại hoàn toàn thuộc về đội khách. Sau khi cầu thủ 19 tuổi Leroy Sane tung cú sút cứa lòng chân trái hoàn hảo san bằng tỷ số 3-3, Schalke tiếp tục chơi áp đảo bằng chiến thuật đầy táo bạo của HLV Di Matteo. Những nỗ lực đó cuối cùng cũng đem lại chiến thắng với pha thoát xuống và dứt điểm quyết đoán của Huntelaar ở phút 84.

Schalke trận này chỉ có thể trách may mắn đã không ủng hộ. Trong vòng năm phút cuối trận, Casillas liên tục đẩy được cú sút xa xoáy của Sane và cú vô lê trong vòng cấm của Howedes. CĐV Real có mặt trên sân Bernabeu gần như nín thở trước hai tình huống này. Chỉ cần một trong đó chuyển thành bàn thắng, Real có thể đã thua 3-5 và bị loại.

2-7010-1426033558.jpg

Real đi tiếp với chiến thắng chung cuộc 5-4. Ảnh: Reuters.

Giành chiến thắng danh dự trên sân Bernabeu, Schalke có thể ngẩng cao đầu rời giải. Đây là một bước tiến lớn so với tỷ số thua chung cuộc 2-9 mà đội bóng này phải nhận trước Real cũng ở vòng 16 đội mùa trước.

Theo Thúy An (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm