Tứ kết Champions League: Lượt về sẽ rất căng

Giới chuyên môn cho rằng Atletico may mắn lắm mới cầm hòa không bàn thắng khi bị Real áp đảo dữ dội đặc biệt trong hiệp 1.

Ngược lại thì CĐV Atletico có quyền tiếc khi Real được trọng tài M. Mazic (Serbia) bỏ qua cho hai lỗi nặng có thể dẫn đến phạt đền khi Carvajal và Ramos đấm vào bụng rồi thúc cùi chỏ vào tiền đạo Mandzukic.

Người hùng của trận đấu là thủ môn Oblak, 22 tuổi, người Slovenia trong hiệp 1 đã sáu lần chặn đứng những cú sút của Real. Anh là phát hiện của HLV Simeone mua về từ CLB Benfica B.

Mọi cái lại phải chờ đến lượt về trên sân Bernabeu.

Trong khi đó, Juventus trên sân nhà thắng Monaco 1-0. Nhân vật tạo nên khác biệt của hai đội là lão tướng Pirlo dù đã 35 tuổi và trở lại sau chấn thương nhưng đã phóng đường chuyền độc ở phút 57 từ phần sân nhà cho Morata “cài” hậu vệ Carvalho buộc phải chèn ngã anh giúp Juventus hưởng quả phạt đền. Và Vidal đã ghi bàn duy nhất của trận đấu từ chấm 11 m.

Về phần Monaco, họ cực lực phản đối khi cho rằng tình huống phạm lỗi ở ngoài khu 16,50 m nhưng trọng tài lại lôi vào.

Hẹn gặp lại ở lượt về trên sân của Monaco.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm