SEA GAMES 29:

U22 Việt Nam 4-0 U22 Đông Timor: Show diễn của Văn Hậu

Bấm vào đây để Xem video trận U-22 Việt Nam - U-22 Đông Timor (4-0)

Hiệp đấu đầu tiên có thể coi là show diễn hoàn hảo của U-22 Việt Nam và của riêng Văn Hậu. Ba bàn thắng ở hiệp 1 của U-22 Việt Nam đều có dấu ấn đậm nét của Văn Hậu khi anh ghi 2 bàn đồng thời kiến tạo bàn thắng còn lại cho Đức Chinh.

U-22 Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn so với đối thủ U-22 Đông Timor khi ép sân gần như tòan bộ hiệp 1 và cả trận đấu. Ngoài ba bàn thắng, U-22 Việt Nam còn tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn khác trong đó có 2 pha dứt điểm trúng cột dọc và xà ngang của Tuấn Anh và Đức Chinh.

Văn Hậu đã có một trận đấu xuất sắc.

Trong thế trận một chiều đó, U-22 Việt Nam vẫn có những khoảnh khắc sơ hở khi để tiền vệ Martin thoát xuống nhưng Minh Long đã thi đấu tỉnh táo cứu thua cho U-22 Việt Nam. Đây cũng là cơ hội duy nhất của U-22 Đôn Timor trong hiệp một.

Điều đáng tiếc của U-22 Việt Nam ở trận đấu này chính là những chiếc thẻ vàng không đáng có của Xuân Trường và Văn Hậu. Chưa hết, dù ghi được tới 4 bàn thắng nhưng khả năng dứt điểm của U-22 Việt Nam cũng là điều đáng bàn. Ngoài những cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp 1, U-22 Việt Nam còn tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn trong hiệp hai.

Xuân Trường vẫn thi đấu rất tốt nhưng anh cùng với Văn Hậu lại nhận thẻ vàng không đáng.

Tuy nhiên, hết Quang Hải, Văn Toàn, Đức Chinh Văn Thanh, Tuấn Tài và đặc biệt là Công Phượng đều bỏ lỡ cơ hội rất vô duyên. Bàn thắng ấn định tỉ số 4-0 bằng pha dứt điểm ở cự ly gần của Công Phượng ở phút 71 là quá ít so với cơ hội mà U-22 Việt Nam tạo được trong hiệp hai.

Những phút cuối cùng, Văn Hậu suýt lập hat-trick khi cú sút của anh bị cầu thủ Đông Timor phá ra ngay trên vạch vôi.

Công Phượng dù ghi bàn nhưng vẫn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Thắng trận với tỉ số 4-0, U-22 Việt Nam tạm vượt lên dẫn đầu bảng B SEA Games 29 khi ở trận trước đó, Thái Lan bị Indonesia cầm hòa với tỉ số 1-1.

Đội hình ra sân của hai đội:

U-22 Việt Nam: Minh Long, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Vũ Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Hà Đức Chinh.

U-22 Đông Timor: Augusto Fereira, De Oliveira, Filipe Oliveira, Sabas Victor, Walter Gama, Portelo, Cruz Martin, De Jesus Reis, Manuel Alves, Viegas, Moreira.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Kết quả chung cuộc U-22 Việt Nam thắng U-22 Đông Timor 4-0.

Trận đấu có ba phút bù giờ.

Công Phượng dù ghi bàn nhưng vẫn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở trận này.

Phút 86, từ quả đá phạt góc bật ra, Văn Hậu nhanh chân sút bóng sống ngoài vòng cấm nhưng hậu vệ Đông Timor kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Phút 81, Quang Hải có pha sút phạt trực tiếp tuyệt đẹp buộc thủ thành Augusto Fereira phải đổ người đẩy bóng ra, Văn Thanh rất nhanh lao vào sút bồi đưa bóng đi ra ngoài trong gang tấc.

 

Bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0 của Công Phượng. Nguồn: Youtube.

Phút 76, Araujo có pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thắn được thủ thành Phí Minh Long.

Phút 75, Tuấn Anh rời sân nhường chỗ cho Đông Triều, đây là sự thay đổi người cuối cùng của U-22 Việt Nam.

Phút 74, Tuấn Tài có pha ra chân rất nhanh trong vòng cấm nhưng bóng lại đi ngay vào vị trí của thủ thành Đông Timor.

Công Phượng ăn mừng bàn thắng thứ tư của U-22 Việt Nam.

Vàoooooooooooooo. Phút 71, Tuấn Tài - Văn Toàn - Công Phượng phối hợp tuyệt đẹp xé toang hàng phòng ngự Đông Timor để rồi Công Phượng dứt điểm dễ dàng ở cự ly gần nâng tỉ số lên 4-0 cho U-22 Việt Nam.

Phút 70, Công Phượng có bóng trong vòng cấm rồi chuyền ngược cho Văn Toàn sút xa rất căng nhưng bóng đi ra ngoài.

Phút 69, Đức Chinh rời sân nhường chỗ cho Tuấn Tài.

Phút 62, Văn Toàn đi bóng lắt léo trong vòng cấm rồi chuyền đẹp cho Công Phượng dứt điểm ở cự ly gần ra ngoài.

Ngay sau đó, Đức Chinh có cơ hội trong vòng cấm nhưng anh lại dứt điểm ra ngoài rất khó hiểu.

Phút 60, Quang Hải thoát xuống chuyền ngược lại cho Công Phượng dứt điểm quá hiền trong vòng cấm.

Phút 59, Quang Hải băng lên sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 58, Văn Toàn thực hiện cú sút xa rất mạnh đưa bóng đi vọt xà.

Phút 52, Quang Hải vào sân thay Hồng Duy

Phút 49, Công Phượng có pha sút xa khá hiểm hóc buộc thủ thành Fereira phải đổ người cứu thua.

U-22 Đông Timor có liền hai sự thay đổi về nhân sự trong hiệp 2.

Trọng tài thổi còi cho hiệp 2 bắt đầu.

 

Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 của Văn Hậu. Nguồn: Youtube.

Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một với kết quả 3-0 tạm nghiêng về U-22 Việt Nam.

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

Văn Hậu lập cú đúp.

Vàoooooooooooooooooooooo. Phút 41, Văn Hậu thực hiện cú sút xa bóng ghim vào góc cao khiến pha bay người của thủ thành Augusto Fereira chỉ tô vẻ thêm cho vẻ đẹp của bàn thắng. 3-0 cho U-22 Việt Nam và đây là bàn thắng thứ hai của hậu vệ Văn Hậu trong trận đấu này.

Xà ngang!!!!! Phút 39, Xuân Trường chọc khe tuyệt đẹp cho Đức Chinh thoát xuống dứt diểm bật xà ngang ra ngoài.

Phút 34, ngay sau đó, U-22 Đông Timor phản công vào chính vị trí Văn Thanh dâng cao bỏ lại và họ suýt có bàn thắng. Cruz Martin có pha dứt điểm trong thế đối mặt nhưng thủ thành Minh Long đã xuất sắc cứu thua cho U-22 Việt Nam.

Phút 33, Văn Thanh có pha sút bón trong vòng cấm quá nhẹ, có lẽ do mặt sân không tốt khiến nhiều cú sút của Việt Nam tỏ ra thiếu lực.

HLV Hữu Thắng ra sát đường biên chỉ đạo học trò.

Phút 31, lại là Công Phượng thoát xuống nhưng cú sút của anh vẫn không thắng được thủ môn của Đông Timor.

Phút 29, Công Phượng có pha thoát xuống nhưng sút bóng quá nhẹ, bóng đi ngay vào tay thủ thành Đông Timor.

 

Bàn thắng của Đức Chinh. Nguồn: Youtube.

Vàooooooooooooooo. Phút 20, Văn Hậu có pha tạt cực chuẩn cho Đức Chinh bay người đánh đầu vào góc xa nâng tỉ số lên 2-0 cho U-22 Việt Nam.

Xuân Trường vẫn có nhiều đường chuyền độc.

Ở trận đấu cùng giờ, Thái Lan đã có bàn thắng mở tỉ số trước Indonesia.

Cột dọc!!!!!! Phút 15, Tuấn Anh có cú sút xa đưa bóng bật cột dọc ra ngoài.

Hậu vệ Văn Hậu bất ngờ là người ghi bàn thắng đầu tiên cho U-22 Việt Nam ở SEA Games 29.

Phút 11, Xuân Trường nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

Phút 10, Tuấn Anh chuyền đẹp cho Đức Chinh thoát xuống trả ngược lại cho Hồng Duy băng lên sút bóng chệch cột dọc.

 

Bàn thắng mở tỉ số của Văn Hậu. Nguồn: Youtube.

Vàoooooooooooooooooo. Phút 8, từ quả đá phạt góc được treo vào, Văn Hậu nhanh chân tận dụng thời cơ sút bóng cự ly gần mở tỉ số 1-0 cho U-22 Việt Nam.

Trọng tài đã thổi còi cho trận đấu bắt đầu. U-22 Đông Timor là đội giao bóng trước.

Cầu thủ hai đội bước ra sân

BHL U-22 Việt Nam.

Đội hình ra sân của U-22 Việt Nam.

Cầu thủ và BHL U-22 Đông Timor

Ở trận đấu này, U-22 Việt Nam ra sân với trang phục truyền thống toàn đỏ, U-22 Đông Timor xuất phát với trang phục toàn trắng. Cùng giờ với trận đấu này còn có cuộc đọ sức hấp dẫn giữa U-22 Thái Lan và U-22 Indonesia.

HLV Hữu Thắng đã gây bất ngờ trong đội hình xuất phát khi Phí Minh Long mới là người bắt chính chứ không phải thủ thành số 1 Bùi Tiến Dũng. Trong đội hình ra sân của U-22 Việt Nam đấu với U-22 Đông Timor có đến 6 cầu thủ thuộc biên chế HAGL gồm Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn và Công Phượng.

Đội hình ra sân của hai đội.

Phía trong và ngoài sân vận động Selayang tình trạng an ninh được nước chủ nhà Malaysia siết chặt ở mức cao nhất . Tất cả mọi người đều phải đi qua cổng an ninh kể cả thành phần BHL đội tuyển Việt Nam.

U-22 Việt Nam tới sân khá sớm mặc dù trận đấu 16h địa phương mới bắt đầu nhưng 14h20 toàn đội đã có mặt.

U22 Việt Nam 4-0 U22 Đông Timor: Show diễn của Văn Hậu ảnh 19

Phía trong sân diễn ra trận đấu đầu tiên tại SEA Games 29 của U-22 Việt Nam.

An ninh được siết chặt.

Các CĐV Việt Nam quyết nhuộm đỏ các khán đài.

U22 Việt Nam 4-0 U22 Đông Timor: Show diễn của Văn Hậu ảnh 29

Xuân Trường,...

Tuấn Anh.

Công Phượng

HLV Hữu Thắng và các cầu thủ U-22 Việt Nam đến sân rất sớm.

Cách đây chưa đầy 1 tháng, Việt Nam đã thắng Đông Timor 4-0 ở vòng loại giải U-23 châu Á trong trận thủy chiến trên sân Thống Nhất.

Tuy nhiên, đây là chiến thắng khá khó khăn của Việt Nam, đặc biệt là trong hiệp 1. Cơn mưa lớn ở hiệp đấu này biến cuộc đấu của hai đội thành trận thủy chiến.

Việt Nam tất nhiên gặp bất lợi hơn vì điều kiện thời tiết này nhưng may mắn lại đứng về phía thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng bởi vũng nước ngay trước vạch vôi đã giúp Việt Nam thoát thua trước sau pha dứt điểm cận thành của cầu thủ Đông Timor. Nhờ điều may này mà sau đó Đức Chinh giúp Việt Nam có bàn thắng mở tỉ số trước khi hiệp 1 kết thúc.

Sang hiệp hai, khi cơn mưa dứt hẳn, mặt sân cũng khô ráo hơn, các cầu thủ Việt Nam đã ghi tiếp ba bàn nữa để giành chiến thắng chung cuộc 4-0 trước Đông Timor. Đây là trận thắng bản lề giúp Việt Nam giành vé dự VCK U-23 châu Á với tư cách 1 trong 6 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Nhắc lại để thấy rằng, dù U-22 Việt Nam được đánh giá mạnh hơn Đông Timor rất nhiều ở SEA Games 29 này, nhưng nếu thầy trò HLV Hữu Thắng chủ quan thì Việt Nam hoàn toàn có thể ôm hận trước Đông Timor. Mới hôm qua thôi, chủ nhà Malaysia phải vất vả lắm mới thắng được đội yếu nhất giải Brunei 2-1.

Nhìn vào trận đấu này, chắc chắn thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ không ra sân với tư tưởng xem nhẹ bất kỳ đối thủ nào. Bản thân HLV Hữu Thắng khi vừa dẫn quân đặt chân xuống sân bay Kuala Lumpur cũng tuyên bố tôn trọng mọi đối thủ.

Có thể tin rằng, nếu thi đấu đúng sức và không chủ quan, U-22 Việt Nam sẽ giành trọn 3 điểm trước U-22 Đông Timor, thậm chí U-22 Việt Nam còn có thể thắng đậm làm tiền đề thi đấu tiếp những trận sắp tới.

Đội hình ra sân của hai đội:

U-22 Việt Nam: Minh Long, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Vũ Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Hà Đức Chinh.

U-22 Đông Timor: Augusto Fereira, De Oliveira, Filipe Oliveira, Sabas Victor, Walter Gama, Portelo, Cruz Martin, De Jesus Reis, Manuel Alves, Viegas, Moreira.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm