Việt Nam-Syria (2-0): Hạng 110 nhìn hạng 145 ‘múa’

Ai cũng nghĩ thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có được bài học hữu ích khi gặp đối thủ lớn Syria đang xếp 110 trong bảng xếp hạng FIFA (hơn đội Việt Nam hạng 145 đến 35 bậc). Thế nhưng chính các cầu thủ sắp sửa dự tranh vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á lại học các cầu thủ Việt Nam rất nhiều. Đó là học tinh thần thi đấu và lăn xả trong một trận giao hữu; học thái độ tiếp nhận trận đấu lẫn học lối chơi kỹ thuật của một đối thủ nhỏ con hơn.

HLV Hữu Thắng đã rất thận trọng trong việc tung ra đội hình mạnh nhất và ăn ý với nhau nhất. Ông đánh giá rất cao Syria khi dặn các học trò phải chơi thật quyết liệt và bóp nghẹt không gian lẫn thời gian hoạt động của đối thủ.

Lẽ ra thì với thái độ tôn trọng đối thủ đấy, Syria phải thể hiện đúng với đẳng cấp của một đội bóng đứng nhì bảng E chỉ sau Nhật Bản và giành vé dự vòng loại cuối World Cup 2018 (thành tích sáu thắng, hai thua đạt 18 điểm với 26 bàn thắng và 11 bàn để lọt lưới). Đằng này họ lại thi đấu rất hời hợt, bất chấp sự hò hét của HLV Ayman Alhakim.

Syria không quyết tâm trong trận giao hữu và phải học ngược “kèo dưới” về tinh thần thi đấu lăn xả. Ảnh: QUANG THẮNG

Syria, đội bóng được đánh giá là “kèo trên” và trên rất xa, chỉ thỉnh thoảng có những pha phạt góc câu bổng gây nguy hiểm nhờ sự vượt trội về chiều cao. Họ hiếm hoi có những pha phối hợp nhịp nhàng ăn ý, hiếm cả những pha bóng tì đè thắng thế của một đội vượt trội về thể hình. Thậm chí ngay cả những pha một đối một hay đua tốc độ, phần thắng cũng thuộc về những chiếc áo đỏ nhỏ bé hơn nhưng quyết tâm hơn.

May mà Syria “xìu” đã không làm ảnh hưởng đến các học trò của HLV Hữu Thắng. Họ vẫn tôn trọng đối thủ, vẫn hết mình và vẫn lăn xả, kể cả khi đã có hai bàn thắng ở hiệp 1.

Chính nhờ quyết tâm cao và yếu tố tinh thần khi xem trận giao hữu không khác gì giải đấu thật mà các tuyển thủ Việt Nam đã có hai bàn thắng đẹp và rất ngẫu hứng. Như cú thoát xuống thật nhanh ở biên trái của Lương “dị” rồi gặt bóng làm cái bóng cao hơn 1,8 m trôi đi cả mét. Tiếp theo là cú tạt bóng bằng chân không thuận, vừa đủ tầm để Công Vinh rướn người trong thế không bị kèm cặp và lắc đầu đưa quả bóng vào góc lưới mở tỉ số.

Bàn thua vẫn không làm “kèo trên” tự ái mà thay đổi lối chơi. Để rồi đến cuối hiệp 1 họ lại nhận thêm bàn thua từ một pha phối hợp thật hoàn hảo giữa Xuân Trường và Văn Quyết. Quyết càng hoàn hảo hơn và nâng tỉ số 2-0.

Với Xuân Trường thì những đường chuyền như thế không hiếm, còn với Văn Quyết thì cho thấy tại sao HLV Hữu Thắng tiếc nuối khi lần tập trung đầu không có Quyết.

Đúng là với một đối thủ xem trận giao hữu như một cữ dợt chỉ để đổ mồ hôi và làm quen với thời tiết nhiệt đới thì khó nhìn ra điểm yếu của thầy trò HLV Hữu Thắng và thay vào đấy là những lời khen ngợi.

Thu hoạch của HLV Hữu Thắng là nhân vật dự bị được tung vào. Đó là một Đinh Thanh Trung cho thấy có thể chơi được ở nhiều vị trí và những đòn độc. Nhanh, mạnh và cảm giác bóng trong những cú sút, những cú chạm bóng không hề ngượng ngập như các vị trí khác vào sân từ hiệp 2.

Một chiến thắng mà nhìn vào bóng đá khu vực sẽ ngạc nhiên vì thứ hạng 145 lại nhảy múa trước những đôi chân thứ hạng 110 nhưng thôi cứ mừng với những gì đạt được của thầy trò Hữu Thắng đi đã. Một hành trang tốt để họ sang Myanmar tham dự giải tứ hùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm