Vòng 10 V-League: Tranh nhau rớt hạng

Đội bóng phố núi vẫn đón một lượng khán giả đông đảo đến sân Pleiku cổ vũ cho họ thật nồng nhiệt càng làm cho các cầu thủ HA Gia Lai cảm giác có lỗi. Trước một đội Đồng Nai nằm ở đáy bảng và vừa trải qua cung đường di chuyển mệt mỏi, thầy trò HLV Guillaume vẫn không thể nếm mùi chiến thắng.

Ngoại trừ thủ môn Minh Nhựt, ông Guillaume chiều qua sử dụng đủ 10 cầu thủ xuất thân từ Học viện HA Gia Lai - Arsenal JMG. Đáng chú ý nhất là sự tái xuất của trung vệ Đông Triều, tiền vệ Hồng Duy sau chấn thương và tiền vệ nằm trong bảng xếp hạng tài năng trẻ của Anh - Phan Thanh Hậu. Thanh Hậu được tung ra đá cặp với Tuấn Anh ở giữa sân.

HA Gia Lai bị mất điểm vào phút chót vì thiếu kinh nghiệm và vì chưa thể khắc phục hàng thủ kém. Ảnh: QUANG THẮNG

Như thường lệ, HA Gia Lai vẫn chơi ép sân và kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cái thiếu của họ chính là phương án phá vỡ khối bê tông dày đặc trước vòng 16,5 m do đội khách bày ra. Pha bóng nguy hiểm nhất của chủ nhà là cú sút phạt của trung vệ Đông Triều từ 20 m đưa bóng nảy trên xà ngang đội Đồng Nai ở phút 33.

Thế rồi chỉ bốn phút sau pha bóng đấy, Nsi dễ dàng sút bóng vào lưới trống mở điểm cho đội khách sau khi thủ môn Minh Nhựt để rơi bóng từ một quả phạt góc. Bàn thua lãng xẹt làm hụt hẫng các cầu thủ chủ nhà lẫn khán giả đang say sưa cổ vũ cho họ.

Chủ nhà vẫn chơi lấn lướt hơn ở hiệp 2 và cơ hội thắp sáng lại cho HA Gia Lai khi tiền vệ Hồng Duy tung một cú sút xa từ 30 m đưa bóng dội xà ngang rơi xuống trúng lưng thủ môn Thanh Diệp lăn vào lưới ở phút 66.

Phấn khích sau bàn gỡ, cầu thủ chủ nhà liên tục gây sức ép mạnh mẽ về phía cầu môn đối phương. Nhưng phải chờ đến một khoảnh khắc xuất thần cá nhân khác của Thanh Hậu khi vẽ quả bóng bằng chân trái đi cong vào góc xa thủ môn Thanh Diệp nâng tỉ số 2-1.

Khán giả Pleiku cứ ngỡ bỏ túi 3 điểm thì bất ngờ ở phút bù giờ đầu tiên, hàng thủ HA Gia Lai để sổng Hải Anh giúp chân sút này dễ dàng đá bóng vào lưới trống gỡ hòa 2-2.

Trong khi đó, cuộc ra mắt của HLV Vũ Quang Bảo trên sân nhà Cần Thơ đã chịu một trận thua nặng nề 0-5 trước SHB Đà Nẵng. Đây là thời điểm khó khăn nhất của Cần Thơ khi nội lực vừa yếu lại vừa thiếu, đặc biệt là chân sút hay nhất Văn Thắng bị treo giò.

Cơn mưa gôn bắt đầu từ phút 38, Văn Học mở điểm cho SHB Đà Nẵng và mới đầu hiệp 2, Vũ Phong nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền 11 m. Nỗ lực dâng cao đội hình tìm bàn gỡ của Cần Thơ khi hàng thủ phạm nhiều sai lầm đã gây tác dụng ngược cho họ.

SHB Đà Nẵng khôn ngoan đá rình rập chờ thời và đến lượt Gomes đào sâu cách biệt 3-0 ở phút 76. Chưa chịu dừng lại, Huy Toàn tiếp tục ghi bàn và Vũ Phong hoàn tất cú đúp ở phút cuối ấn định 5-0 cho đội khách.

Trận thua tơi tả đã đẩy Cần Thơ xuống cuối bảng xếp hạng thế chỗ cho Đồng Nai.

SL Nghệ An nhấn chìm Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh

Lần thứ hai chơi trên sân nhà sau giai đoạn ngưng nghỉ, Đồng Tháp lại thua đậm SL Nghệ An 1-3 như một tuần trước đã ngã ngựa trước Thanh Hóa. Đường dài mới biết ngựa Đồng Tháp không hay và nguy cơ phải tranh một suất rớt hạng luôn treo lơ lửng trên đầu thầy trò Phạm Công Lộc. Chiều qua, sức trẻ và sự hiệu quả của SL Nghệ An đã nhấn chìm chủ sân Cao Lãnh bất chấp họ ghi bàn trước ở phút thứ 9 do công của Minh Hưng. Sang hiệp 2, lần lượt Phi Sơn (phút 57), Thế Cường (phút 82) và Phúc Tịnh (phút 90+1) ghi ba bàn thắng vào lưới Đồng Tháp giúp SL Nghệ An lội ngược dòng thật đẹp để lên ngôi nhì bảng.

Trận còn lại, chủ nhà Hải Phòng qua mặt QNK Quảng Nam 1-0 do công Đình Hiệp.

Bảng xếp hạng:

1. B. Bình Dương (22 điểm); 2. SL Nghệ An (20 điểm); 3. Than Quảng Ninh (20 điểm); 4. Thanh Hóa (20 điểm); 5. Hải Phòng (19 điểm); 6. ĐT Long An (17 điểm); 7. Sanna Khánh Hòa (17 điểm); 8. SHB Đà Nẵng (10 điểm); 9. Hà Nội T&T (10 điểm); 10. HA Gia Lai (8 điểm); 11. QNK Quảng Nam (8 điểm); 12. Đồng Tháp (8 điểm); 13. Đồng Nai (5 điểm); 14. Cần Thơ (5 điểm).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm