Vượt qua Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam vào bán kết Asiad

Sau hai trận thua trước Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam đã có được chiến thắng để “rửa hận”. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung chấp nhận sự thua kém về thế trận trước đối thủ để tập trung vào lối chơi phòng thủ phản công. Nhìn chung tuyển nữ Việt Nam đã tuân thủ khá tốt đấu pháp này, hàng thủ của tuyển nữ Việt Nam đã thường xuyên chặn đứng các đường lên bóng của đối phương từ bên ngoài vòng cấm địa, trong khi hàng công chắt chiu tốt cơ hội ít ỏi.

Tất nhiên chiến thắng của Việt Nam cũng có một chút may mắn. Cơn mưa nặng hạt trong hiệp một đã khiến Thái Lan tiêu tốn nhiều sức lực nên không thể chơi tấn công dồn dập dù họ nắm giữ khu trung tuyến. Họ đã vượt lên ở hiệp giai đoạn đầu hiệp hai, nhưng sai lầm sơ đẳng của thủ thành Boonsing đã khiến tỉ số được san hòa. Nhờ đó tinh thần của tuyển nữ Việt Nam được đẩy lên cao rội hạ gục Thái Lan.

Dấu ấn của chiến lược gia Mai Đức Chung cũng đã thể hiện rõ với quyết định tung Nguyễn Thị Minh Nguyệt vào sân ở phút 61. Chính sức trẻ với một nền thể lực mãn của cầu thủ số 11 này đã khiến cho hàng thủ Thái Lan chao đảo, Nguyễn Thị Nguyệt đã kiếm cho tuyển Việt Nam một quả phạt đền (Tuyết Dung đá hỏng) và chính cô là người kiến tạo để Tuyết Dung đưa Việt Nam vượt lên.

Chiến thắng đã giúp tuyển nữ Việt Nam có vé vào bán kết. Đây mới là lần đầu tiên tuyển nữ Việt Nam có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất tại sân chơi Asiad. 

Tuyển nữ Việt Nam đã thắng Thái Lan sau 2 trận thua, ảnh: A.T
Tuyển nữ Việt Nam đã thắng Thái Lan sau 2 trận thua, ảnh: A.T
Tuyển nữ Thái Lan và tuyển nữ Việt Nam đã gặp nhau liên tục trong vòng một năm trở lại đây và nỗi buồn đã thuộc về đội tuyển nữ của chúng ta. Tại trận chung kết SEA Games năm trước, tuyển nữ Việt Nam đã thua 1-2 và đau đớn nhìn đối thủ đăng quang ngôi vô địch. Tới tháng 5 vừa qua, tuyển nữ Việt Nam lại thất bại cùng với tỉ số trên ở trận play-off để phải chia tay với giấc mơ dự World Cup vào năm tới.

Đội hình của Thái Lan tham dự Asiad 17 không thay đổi nhiều với đội hình tham dự kết Asian Cup 2014 vừa qua. Chính vì thế đây được xem là thách thức lớn cho thầy trò Mai Đức Chung trong trận tứ kết này, nhưng ngược lại đây cũng sẽ là cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam hạ bệ đối thủ và xóa tan đi những cay đắng phải gánh chịu trong suốt một năm qua.

Những phút đầu trận đấu, Thái Lan chiếm lĩnh thế trận và kiểm soát bóng tốt hơn hẳn các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đó cũng là điều dễ hiểu khi tuyến giữa của nữ Thái Lan tỏ ra vượt trội trước đối thủ, tuy nhiên hàng thủ của Việt Nam đã chơi rất tập trung khiến đối phương không dễ dàng tiếp cận khung thành của Kiều Trinh.

Sự chắc chắn trong phòng thủ của Việt Nam đã khiến Thái Lan không thể gây nguy hiểm cho cầu môn của Kiều Trinh trong suốt hơn nửa đầu thời gian thi đấu của hiệp một. Chơi tốt trong phòng thủ nhưng ở mặt trận phản công các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng. Các cô gái Việt Nam đang chơi rất nỗ lực nhưng rõ ràng họ đang cho thấy sự dưới cơ trước Thái Lan. 

Cơn mưa nặng hạt đã ảnh hưởng mạnh tới trận đấu, ảnh: A.T
Cơn mưa nặng hạt đã ảnh hưởng mạnh tới trận đấu, ảnh: A.T
Cơn mưa nặng hại đã khiến trận đấu không thể diễn ra với tốc độ nhanh. Phút 34, Boothduang đá phạt ở sát đường biên trái, gần đầu vòng cấm địa. Bóng được treo thẳng vào trong, thủ môn Kiều Trinh không thể bắt dính bóng. Trái bóng bật ra đã tạo ra một tình huống lộn xộn trước cầu môn của tuyển Việt Nam nhưng các chân sút của Thái Lan cũng không thể dứt điểm tốt.
Sân trơn, bóng ướt khiến cho cả hai đội đều không thể phát huy tốt lối chơi của mình. Phút 44, hàng loạt các cầu thủ Việt Nam bị trượt ngã và để Intamee băng xuống rất nguy hiểm, đội trưởng Ngọc Anh đã có pha phạm lỗi đầy nguy hiểm để chặn đối thủ lao xuống đối mặt với Kiều Trinh.
Nếu trọng tài cho Thái Lan lợi thế ở tình huống này thì Kiều Trinh sẽ phải đối mặt với sự nguy hiểm lớn, bởi có tới hai cầu thủ đối phương trên đà lao xuống. May cho tuyển Việt Nam, trọng tài đã cắt còi và Thái Lan đã chẳng thể làm gì trong pha đá phạt tiếp theo. Sau đó, hai đội đã phải bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng.  

Khi hiệp hai bắt đầu, mưa đã tạnh. Tuyển Việt Nam đã quyết định đẩy cao đội hình và nắm giữ thế trận tốt hơn. Phút 50, Nguyễn Thị Muôn chọc khe tốt cho Minh Nguyệt băng xuống, tiền đạo của tuyển nữ Việt Nam đã không đủ thể lực để bứt tốc và sau khi cô ngoặt bóng để làm trôi đối phương thì pha dứt điểm của Minh Nguyệt đã không còn uy lực.

Thái Lan nhanh chóng có câu trả lời, phút 51 từ pha chuyền dài ở sân nhà lên, Romyen băng xuống dũng mãnh trước sự bất lực của hàng thủ Việt Nam, cô dứt điểm vượt qua thủ thành Kiều Trinh ở khu vực đầu vòng cấm địa. Bóng từ từ lăn vào góc trái và cho dù một hậu vệ của Việt Nam lùi về nhưng cô  không thể cứu thua. Tỉ số được mở cho Thái Lan.

Bị thủng lưới các cầu thủ nữ Việt Nam dồn lên. Phút 54, Nguyễn Thị Liễu ở trung lộ nhận bóng từ bên trái chuyền sang, cầu thủ số 8 của Việt Nam đứng cách khung thành chừng 20m và cô đã bất ngờ quyết định dứt điểm. Cú sút căng đưa bóng vào góc trái cầu môn, thủ thành Boosing của Thái Lan đã bắt trượt và để bóng lăn vào lưới. Tuyển nữ Việt Nam đã có bàn thắng gỡ hòa đầy bất ngờ.

Phút 62, từ quả đá phạt cách cầu môn phải chừng 35m, bóng được treo vào trong vòng cấm, chỉ có một cầu thủ Việt Nam và Thái Lan tranh chấp và phần thắng đã thuộc về đối phương. Bóng lăn vào góc trái cầu môn tuy nhiên trước đó do phán đoán sai nên Kiều Trinh đã lao về phải, rất may sau đó thủ thành số 1 của Việt Nam kịp quay trở lại đẩy bóng cứu thua.

Đến phút 65, Nguyễn Thị Nguyệt băng vào vòng cấm địa và bị Changplook kéo ngã. Rất nhanh chóng trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, Tuyết Dung chịu trách nhiệm đá phạt, cô đá vào góc phải và thủ thành của Thái Lan đã đoán đúng hướng nên chặn được. Tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn trước nhưng chỉ một phút sau Tuyết Dung đã sửa sai.

Từ pha đi bóng ở bên trái vòng cấm địa của Nguyễn Thị Nguyệt, tiền đạo mới vào sân thay người của Việt Nam đã căng ngang vào trong cho Tuyết Dung đứng trống trải ở trung tâm vòng cấm địa. Tiền vệ tuyển Việt Nam sút rất mạnh, bóng đi vào lưới dưới mép xà ngang, lần này thủ thành Boonsing đã không còn cơ hội cản phá.
Sau khi có được bàn thắng gia tăng cách biệt, các cầu thủ nữ Việt Nam lùi thấp đội hình phòng thủ và chỉ cắm mỗi Nguyễn Thị Nguyệt ở trên. Với nền tảng thể lực rất tốt, tiền đạo số 11 của Việt Nam đã gây nhiều khó khăn cho đối phương, cô đã khiến Thái Lan không dám bung cả đội hình lên tấn công dù họ đang bị dẫn bàn.

Phút 89, nhận đường chuyền ở giữa sân của đồng đội, Nguyễn Thị Nguyệt băng xuống rất mạnh mẽ vượt qua hậu về đối phương và đối mặt với thủ thành của Thái Lan. Cô đã dứt điểm hơi vội vàng khiến bóng đi không chính xác, nếu Nguyệt chuyền vào trong cho Tuyết Dung băng lên tiếp ức thì cơ hội ăn bàn của Việt Nam sẽ cao hơn.

Lối chơi của Thái Lan đã không thể bốc lửa kể cả trong những phút bù giờ nên họ đã phải chấp nhận thất bại.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Kiều Trinh, Hải Hòa, Bùi Thị Như , Ngọc Anh, Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Liễu, Thùy Trang, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Nguyễn Thị Nguyệt, 61').

Thái Lan: Boonsing, Changplook, Chinwong, Khueanpet, Intamee, Phetwiset, Srangthaisong, Sung Ngoen,  Boothduang, Romyen, Thongsombut (Sornsai, 75')

Theo Phù Sa (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm