Bán kết BTV cup 2009: Chủ nhà yểm thế

Xác định đối thủ rất mạnh nên ngay từ đầu, HLV Mai Đức Chung bố trí đội hình nhiều cầu thủ ngoại chơi phòng thủ, cắm mỗi Kesley ở tuyến đầu. Do đánh mất thế trận quá sớm nên phút 35, nỗi lo của gần 10.000 cổ động viên nhà đã thành sự thật. Leandro Oliveira tung cú sút căng ngoài vòng 16,50 m, bóng đi chìm vào góc xa khiến Thế Anh bất lực.

Thế trận không sáng hơn ở hiệp hai cho dù Bình Dương cố thực hiện ý định “được ăn cả, ngã về không” khi tăng cường William thế chỗ Anh Đức. Phút 68, Da Caxias có bàn thắng thứ hai sau cú sút nối đẹp mắt của Flavio.

Trước màn trình diễn tệ hại của cầu thủ nhà, khán giả Bình Dương bỏ ra về hơn nửa, người nán lại ngồi ca thán đội nhà thi đấu kém. Phần lớn thời gian còn lại, thế trận cù nhầy không cho chủ nhà cơ hội lật ngược thế cờ ngoài tình huống ở phút 70, Kesley tung cú sút sệt sở trường vào góc chết không thành bàn. Đến phút 90, chủ nhà đổ sụp khi Deni Cambuim khép lại chiến thắng 3-0 cho Da Caxias.

Trận bán kết trước đó, XM Hải Phòng chơi rất hay ở vòng bảng nhưng thi đấu chệch choạc trước Gạch suốt hiệp một. Phút 26, Nguyễn Văn Nam để bóng chạm tay, Antonio sút phạt đền thành công, giúp Gạch vượt lên trước.

Sang hiệp hai, Hải Phòng sốc lại đội hình, phát huy thế mạnh trục dọc qua nhiều ngoại binh mạnh. Phút 54, Hồ Hải Phong của Gạch phạm lỗi trong vòng cấm. Eniekan sút phạt san bằng cách biệt.

Hòa 1-1 hai hiệp chính buộc hai đội phân định thắng bại trên chấm 11 m. Đức Dương sút quả thứ tư, còn Antonio của Gạch một lần sút hỏng lượt thứ năm. Hòa 4-4 sau năm loạt đá. Minh Châu không may mắn ở quả thứ chín, trao luôn vé vào chung kết cho Gạch.

Với kết quả ăn may này, Gạch gặp Da Caxias trận chung kết ngày 29-11, Bình Dương tranh hạng ba với Hải Phòng.

PHẠM THỌ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm