Bóng đá Long An chìm sâu khi mất cái đầu Đồng Tâm

Hầu hết là các doanh nghiệp trong tỉnh cùng nhảy vào thực hiện vai trò làm chủ CLB. Đây được xem là chủ trương qua việc học hỏi làm bóng đá kiểu Nhật.

Đổi tên rồi, không còn cái đầu Đồng Tâm nữa nhưng còn hai chữ Long An thì lực lượng của đội đang lão hóa với cảnh “tre già măng… chưa mọc”. Những Tài Em, Quang Thanh… chấn thương thì trên sân như “rắn” mất đầu. Đến độ Võ Nhật Tân bây giờ phải cày ải và mang trọng trách lớn khi phải làm đầu tàu.

Qua bảy lượt trận, hiệu số bàn thắng bại của Long An là âm 12 (-12), rõ ràng là trên cũng khó ghi bàn mà dưới thì thủng nhiều quá. Nhìn những gì Long An thể hiện trong trận thua Sài Gòn 1-3 trên sân Thống Nhất chiều 24-4 thấy tương lai đội bóng này tối quá.

Trong khi các đội V-League mùa này thể hiện rất rõ vai trò ngoại binh thì Long An nội binh cũng yếu mà ngoại binh như Sunday lẫn Franklin đều không vượt trội.

Giờ xem bóng đá Long An buồn là vì không thấy đường nét gì cả như hồi họ còn hai chữ Đồng Tâm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm