Man. City - Barcelona: Guardiola bắt đầu run

Lượt đi trong lần trở lại Nou Camp, thầy trò ông Guardiola đã bị giáng một đòn muối mặt đến bốn bàn không gỡ! Trận thua khiến Man. City bị đẩy xuống nhì bảng với 4 điểm kém Barcelona đến 5 điểm.

Thế nên lần về Etihad với lợi thế sân nhà mà 12 trận qua thầy trò ông luôn từ hòa tới thắng, Guardiola hy vọng sự “phục hồi” của chân sút số 1 Aguero (lượt đi bị ngồi dự bị do mâu thuẫn cá nhân). Tiền đạo người Argentina đang là cầu thủ dẫn đầu vua phá lưới giải Premier League với bảy bàn và 13 bàn ở đủ các giải. Trận khởi động cho chạm trán lượt về với Barcelona chính Aguero đã lập cú đúp hạ gục West Brom 4-0 giúp Man. City kết thúc chuỗi sáu trận không thắng (ba hòa, ba bại). Từ đó Guardiola vốn kiệm lời đã tấm tắc khen ngợi Aguero là “số 1 đặc biệt”.

Ông Guardiola run nhất khi Messi, trò cũ của ông, có bóng và lại nhận chìm “Man xanh” ở Etihad. Ảnh: GETTY IMAGES

Nhưng vấn đề lại ở chỗ Barcelona có quá nhiều phương án để bắt bài lẫn đánh bại Man. City. Trong khi đó Guardiola rất hiểu Barcelona do mình từng dìu dắt nhưng để chống lại những gì mình đã gây dựng thành thương hiệu Tiki Taka thì không hề dễ tí nào.

Đã biết bao đối thủ trong quá khứ đều biết Barcelona đá kiểu gì nhưng để ngăn chặn thì cực khó. Một Messi với thể hình không to cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn khi cầu thủ này vừa dẫn dắt lại vừa có thể ghi bàn cùng tầm ảnh hưởng rất lớn. Bên cạnh Messi còn là hai họng súng Suarez và Neymar rất quái với nhiều chiêu trò... Trận này Barcelona hụt hẫng hàng thủ khi mất hậu vệ Mathieu, Alba, Pique và cả tiền vệ đội trưởng Iniesta chấn thương (thay thế sẽ là Umtiti, Mascherano, Digne...).

Với hai hàng công đều rất mạnh, hy vọng người xem sẽ mãn nhãn với nhiều bàn thắng “trao đổi”, trong đó đội khách Barcelona chỉ cần hòa là chiếm suất vào vòng 1/8 lần thứ 13 liên tục!

Nhưng hiểu Barcelona hơn ai hết là Guardiola lại vừa xua quân đá vừa run mỗi khi nhớ đến cơn mưa gôn bốn bàn ở lượt đi.

Cùng lúc còn diễn ra bảy trận khác gồm Ludogorets - Arsenal, Basel - Paris St Germain (bảng A); Besiktas - Napoli, Benfica - Dynasmo Kiev (bảng B); Moenchengladbach - Celtic (bảng C); PSV Eindhoven - Bayern Munich, Atletico Madrid - Rostov (bảng D).

Man. City còn có nhiều chân dội bom đáng kể gồm Sterling, Iheanacho, Nolito, Gundogan. Họ vừa vượt qua nỗi ám ảnh chỉ hòa và thua qua trận thắng West Brom 4-0. Nhờ đó họ vẫn trụ vững ngôi đầu giải Ngoại hạng Anh tuy Arsenal và Liverpool đeo sát chỉ thua về hiệu số bàn thắng bại. Ông Guardiola lo nhất là vị trí thủ môn Bravo bị treo giò càng khiến khung thành bị đe dọa nặng nề trước các “hung thần” Messi đã ghi hat trick trận lượt đi. Vấn đề đau đầu của ông Guardiola không phải là Tiki Taka 2.0 chống bản 1.0 mà là làm sao bao vây chặn học trò Messi luôn mang đến nhiều hiểm họa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm