Platini nhớ trận bán kết Pháp - Đức tại Espana 1982

Ông cho rằng đó là trận đấu đẹp nhất trong cuộc đời cầu thủ của ông. Platini kể lại: “Trận bán kết đấy như một bộ phim đi xuyên suốt trong cuộc đời còn lại của tôi. Từng chi tiết nhỏ nhất tôi cũng không thể quên trong suốt 120 phút. Khó có một trận đấu nào giàu cảm xúc, kịch tính và cân não đến thế!”.

Platini mô tả những cái tên trở nên huyền thoại của Đức như Schumakher, Rummenigge, Stielike, Littbarski… còn phía đồng đội Platini có những Luiz Fernandez, Genghini, Giresse, Amoros, Rocheteau, Glanville…

Sau 90 phút tỉ số là 1-1. Sang hai hiệp phụ Tigana rồi Platini lần lượt nâng tỉ số lên 3-1. Thế mà đến phút 103 và 108, Đức với tinh thần thép lần lượt san bằng 3-3 chiếm lợi thế tâm lý khi bước vào loạt luân lưu. Lúc này thì thủ môn Schumakher là người hùng của Đức khi đẩy được một quả 11 m giúp Đức vào chung kết gặp Ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm